BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Tôi lở dở tình duyên vì người yêu cũ chơi trò "ỡm ờ"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi tôi bắt đầu quen với việc thiếu vắng K trong cuộc sống, bắt đầu ý thức được rằng tất cả đã kết thúc và tôi cần phải quên đi thì K đột ngột quay trở lại.

“Đã yêu thì nói rằng yêu

Chẳng yêu thì nói một điều cho xong

Làm chi dở đục dở trong

Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư”

Người ấy đi lấy vợ cả năm rồi mà đôi khi em vẫn lẩm nhẩm mãi mấy câu hát đó. Đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể mở lòng đón nhận bất kỳ ai trong khi đã bước sang cái tuổi đầu ba đít chơi vơi. Không phải vì còn yêu quá nhiều, cũng không phải ế chẳng có ai ngó ngàng mà vì tôi đã bị tổn thương, mà vì tôi vẫn chưa thể thôi ngơ ngác và ngạc nhiên.

Tôi và K yêu nhau được hơn 1 năm thì chia tay. Do chúng tôi có một số mâu thuẫn mà ở thời điểm ấy hai đứa cùng ngang bướng, không ai chịu ai, cuối cùng là chia tay. Không biết anh ấy thế nào nhưng tôi buồn và suy sụp rất nhiều, suốt một tháng trời đêm nào tôi cũng nằm khóc, lần lại những tin nhắn cũ lưu trong điện thoại, đọc thấy đau đớn mà cũng không lỡ xóa đi. Những kỷ vật tình yêu mấy lần định vứt rồi lại giữ. Tôi biết mình còn yêu nhiều lắm. Nhưng tôi không muốn mình là người níu kéo nên quyết định im lặng và gặm nhấm nỗi đau.

Khi tôi bắt đầu quen với việc thiếu vắng K trong cuộc sống, bắt đầu ý thức được rằng tất cả đã kết thúc và tôi cần phải quên đi thì K đột ngột quay trở lại. Anh nói xin lỗi và lại đến bên tôi thường xuyên. Anh tặng hoa cho tôi mỗi ngày cuối tuần, ngày lễ, ngày sinh nhật. Anh đưa tôi đi chơi cùng bạn bè.Tôi rạng ngời hạnh phúc, những tưởng tình yêu đã lại quay về. Tôi hồ hởi đến mức không nhận ra rằng K chưa từng nói với tôi rằng hai đứa mình quay lại…

Đương nhiên, tôi lại coi K như người yêu. Và những người khác nhìn vào cũng nghĩ vậy. Đám vệ tinh xung quanh thời chúng tôi chia tay nhau tản đi tìm đám khác. Cái thời buổi này chẳng còn ai cố đánh đồn có địch nữa, mất thời gian, tốn tiền, tốn công sức. Tôi cứ êm đềm bên K và chờ mong một đám cưới, thấy anh không đả động gì, tôi cũng không hiểu, nhưng tôi cũng không hỏi. Tôi vốn là người rất kiên nhẫn…

Rồi K mất tích, tôi nghe tin anh đi lấy vợ. Trước ngày ăn hỏi, anh vẫn còn ở bên tôi, đưa tôi đi ăn uống, đi xem phim. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi ấy. Gọi điện mấy lần anh đều tắt, đến lần thứ 9 anh mới nghe máy, nói chuyện khá lâu. Sau khi nghe mọi lời trách móc và căn vặn của tôi, anh chỉ trả lời gọn rằng: Anh nhớ chắc chắn mình chưa từng nói lại lời yêu em, cũng như nói chúng ta quay lại bên nhau… Sau khi chia tay, anh bên em đơn giản như những người bạn… Tôi điếng người…

Tại sao anh lại làm như thế? Tại sao lại lập lờ làm khổ tôi thế? Không yêu sao không nói mà để giờ đây tôi không sao có thể bình tâm được…

Hoài ạ, anh người yêu bạn cũng đang rất lập lờ. Việc bạn cần làm bây giờ là hỏi cho rõ, cho chắc chắn xem thái độ của anh ta nghĩa là gì? Anh ta dự định gì? để biết đường cư xử. Đừng ngộ nhận để rồi chịu đớn đau như tôi… Cứ lập lờ nước hến… rồi lỡ dở cả đời. Phải chi không có mấy năm đó bên K, có lẽ tôi đã yêu và lấy người khác.

Chia sẻ