BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Linh thử chịu làm "chuyện ấy" với anh ta xem có thay đổi gì không?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Còn nếu bạn khát khao một sự yêu thương pha chút đòi hỏi của giới tính và muốn thử xem anh chàng có yêu mình thật lòng hay không thì nên “câu kéo” anh ta bằng “chuyện ấy” thử xem.

Gửi Phương Linh, người đăng bài “Cứ gặp tôi xong, anh lại đột nhiên... mất tích”

Linh thân mến

Mình cũng có cô bạn thân, cũng gặp trường hợp giống như bạn vậy. Có một anh chàng quen cô ấy, cũng tuần tự qua từng bước làm quen, xin số điện thoại, nhắn tin, rồi hẹn hò gặp mặt nhau.

Rồi chàng cũng đến nhà nàng chơi, sau đó thì lượn mất tích luôn, không một hồi âm, cô bạn mình thì yêu anh chàng ấy lắm nên cứ nhắn tin. Lúc đầu thì hỏi thăm, chàng trả lời bâng quơ được một tin rồi im bặt. Cô bạn mình dù đoán ra chàng không thích mình nữa nhưng vẫn muốn biết nguyên nhân chính xác nên đã gọi cho chàng, chàng lại không nghe. Tiếp tục nhắn tin hỏi thẳng thừng, chàng chỉ nói bận không qua được.

Một thời gian sau, chàng đột ngột quay lại, cô bạn mình dại không chịu, lại vồ vập yêu đương. Trong lúc cao hứng bên nhau, chàng ôm hôn nàng và thổ lộ lý do không đến với nàng thời gian vừa qua chỉ vì chàng sợ cái giọng oang oang lệnh vỡ của nàng. Nó ám ảnh chàng về một tương lai nàng sẽ làm cái tổ ấm tan hoang do cái mồm quá rộng của nàng.

Sau lần ấy, chàng lại chơi trò mất tích nhưng lần này lặn không sủi tăm và không quên gửi cho nàng một chiếc mail kể tội. Đó là chàng thất vọng khi bạn bè chàng xem ảnh nàng đã chê xấu ỏng eo, mặt mũi con gái gì mà ghê gớm, không phúc hậu. Nghe giọng nàng được chàng ghi âm trong điện thoại, lũ bạn chàng phải bịt tai vì cái giọng vừa chua vừa the thé.
 
Tiếp theo, chàng bảo gia đình nàng không hạnh phúc, bố mẹ sống ly thân nên nàng cũng lạnh lùng, không biết yêu thương, chiều chuộng. Cuối cùng chàng kết lại, nghề nghiệp của nàng không ổn định, không có tương lai. Vì thế chia tay, chàng cũng không lấy hay nợ nàng cái gì nên nàng cũng đừng đau khổ và đừng liên lạc với chàng níu kéo làm gì.

Chắc chắn chàng của Phương Linh cũng có một vài lý do tương tự kiểu lăn tăn cái gì đó về bạn. Hoặc có thể, chàng chỉ tìm đến Linh trong lúc cô đơn, lúc cần sự an ủi hay lúc có nhu cầu sinh lý cao mà thôi. Chứ tình yêu chỉ hời hợt thậm chí không có. Kiểu tình yêu được chăng hay chớ, yêu đương lăng nhăng, đùa giỡn chốc nhát.

Linh nhận ra được điều này thì nên chấp nhận thực tế và tránh chàng ra càng tốt. 27 tuổi chưa phải là quá muộn mằn với bạn gái thời nay. Nếu muốn có một tình yêu thật sự, đi đến kết quả như mong muốn, bạn cần biết chờ đợi chứ không nên chạy theo những cuộc tình kiểu dạng như thế này, vừa mất thời gian lại bị thêm những nỗi đau tinh thần không đáng có.

Còn nếu bạn khát khao một sự yêu thương pha chút đòi hỏi của giới tính và muốn thử xem anh chàng có yêu mình thật lòng hay không thì nên “câu kéo” anh ta bằng “chuyện ấy” thử xem. Anh ta mà quay lại, có nghĩa anh ta cũng chỉ là một kẻ chơi bời, ham của lạ và ưa khám phá. Đó là thứ tình yêu vì nhục dục chứ không hề có cảm xúc. Tóm lại, sẽ lòi ra thêm một kẻ sở khanh không hơn.

Không muốn cô đơn và không muốn mình ở mãi trong trạng thái hiện tại, Linh nên thử cách ở trên xem. Đó là phép thử hữu hiệu nhất mà tôi nghĩ đến lúc này.

                                                                                                                          ILY

Chia sẻ