BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Lỡ trao thân thì có sao đâu em?

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em không nên nặng nề quá chuyện ấy. Trinh tiết đúng là quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả. Quan niệm xã hội bây giờ cũng thoáng hơn.

Hoài thân! 

Anh đồng tình với quan điểm của độc giả boy HCM có comment cho em (trong bài chia sẻ của Xinh đẹp và Kiêu kỳ), đó là có thể em bị ràng buộc bởi việc đã trót trao thân cho anh ta. Việc này đã chi phối rất nhiều suy nghĩ và hành động của em, ràng buộc em vào một tình yêu bế tắc, vào một tương lai mệt mỏi và chênh vênh.

Em không nên nặng nề quá chuyện ấy. Trinh tiết đúng là quan trọng thật, nhưng không phải là tất cả. Quan niệm xã hội bây giờ cũng thoáng hơn. Tất nhiên, còn không ít người rất nặng nề chuyện này, coi đó là một tiêu chuẩn của người vợ tương lai, thậm chí là để đánh giá nhân cách của người khác. Em đọc tâm sự Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh và những bài chia sẻ liên quan em sẽ hiểu. Một thời vấn đề ấy được tranh luận gay gắt và sôi nổi trên diễn đàn này.  

Bản thân anh thì không nặng nề chuyện này. Thực sự, là thằng đàn ông, ai chả thích dùng “đồ mới” nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng như người ta mong muốn. Vả lại điều quan trọng nhất vẫn là người ta là người như thế nào chứ không phải vấn đề trinh tiết. Bạn bè anh đa phần cũng trùng quan điểm với anh nên em đừng lo chuyện không chàng trai nào chấp nhận em nữa mà để mình phải lệ thuộc vào anh ta. 

Anh thành thật khuyên em nên bỏ hẳn anh chàng này. Đúng như Xinh đẹp và Kiêu kỳ nói, anh ta là người lăng nhăng. Một người đàn ông đã phản bội được mình một lần, sẽ dễ dàng phản bội lần tiếp theo. Bản thân em cũng thấy tình cảm của mình mong manh khi nói: chỉ vì một lời thách đố mà phản bội em? Như thế có phải tầm thường quá không? Cuộc sống còn quá nhiều lời khích bác, còn quá nhiều kẻ tiểu nhân, sau này nếu có lấy nhau, lại có người thách chồng em lấy vợ hai, có con riêng và anh ta lại làm thật thì em phải làm sao? Cũng có người đàn ông trái tim nhiều ngăn, nhưng hạng đa tình ấy còn dễ chấp nhận và đáng quý hơn ngàn lần nhưng kẻ sĩ diện hão và hiếu thắng em ạ. 

Chuyện bài bạc thì chẳng cần phải nói thêm em cũng biết rồi. Lúc cơn thua bạc, lúc bị “vạch mặt”, anh ta còn kiêng nể, còn tình cảm gì nữa đâu, không tiếc lời sỉ nhục, mắng mỏ em còn gì. Đấy là người yêu còn thế, sau này lấy rồi thì mọi chuyện còn tệ hơn thế nhiều. Liệu em có chịu đựng được không?  

Anh ta còn yêu em hay không, việc đó không quan trọng, điều quan trọng là em hoàn toàn không nên kết hôn với một người như thế. Cuộc đời em sẽ khổ. Đừng như con thiêu thân, biết là chết vẫn lao đầu vào lửa. Phải tỉnh táo em ạ. Cuộc sống của mình, mình phải tự quyết định. Thời gian đầu quên nhau có thể khó, dù sao đó cũng là tình đầu. Nhưng em phải cố gắng, phải từng bước một. Tránh để cho mình quá nhiều thời gian rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung. Em hãy dành thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, đi chơi với bạn bè. Để cho mình thật thoải mái, làm những việc mà xưa nay em chưa từng làm dù rất muốn. Em sẽ thấy mình khác đi. 

Hãy tự tin vào cuộc sống, mất trinh tiết rồi đừng để cả sự tự tin và niềm yêu đời cũng mất theo. Mong em sớm vui và tìm được hạnh phúc thực sự!

Chia sẻ