BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Tôi bị tình cũ lợi dụng chuyện... "gần gũi"

,
Chia sẻ

Cô bạn thân tôi bảo là tôi đã để anh ta nắm được điểm yếu của mình (là gái ế) nên mới bị lợi dụng như thế.

Chào tất cả các anh chị độc giả aFamily. Tôi vào mục tâm sự khá thường xuyên và là tác giả có rất nhiều bài viết cho mục tâm sự.  Hôm nay tôi muốn được các anh chị cho tôi lời khuyên trong trường hợp của tôi.

Tôi năm nay đã 30 tuổi, hiện đang là giảng viên trẻ của trường đại học lớn của Miền Trung và Tây Nguyên.
Mối tình mới đây của tôi kéo dài không được bao lâu. Chính anh chàng mà tôi gửi gắm bao hy vọng, bao niềm tin đã cướp đi niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của tôi. Anh nói lời chia tay, lý do thật đơn giản: anh ta và tôi không hợp nhau mặc dù tôi chả làm gì sai và vẫn đang yêu anh ta tha thiết. Năm đó tôi 29 tuổi, cái tuổi mà bạn bè tôi bảo là: "thuộc hội người cao tuổi mà chưa có chồng".


Các anh chị à, thế rồi một năm sau đến bây giờ tôi 30 tuổi, anh ta lại xuất hiện, rồi cũng hẹn hò, cũng buông lời đường mật, rồi cũng gần gũi tôi về mặt thể xác (tất nhiên chỉ đi từ A đến Y chứ chưa đến Z) nhưng anh ta cũng chẳng hứa hẹn gì, cũng chẳng nói yêu tôi, hay  muốn gắn bó lâu dài với tôi. Anh ấy chỉ nồng nhiệt lúc gặp nhau mà chẳng hứa hẹn gì cho ngày mai.
 
Tôi vẫn chưa yêu ai nên mặc dù rất giận nhưng khi anh ta hẹn gặp, tôi vẫn đến, vẫn thích anh ta như ngày nào. Liệu tôi có đang bị anh ta lợi dụng? Rồi tình cảm của anh ta và tôi có đi đến đâu? Các anh chị có thể cho tôi biết thứ tình cảm anh dành cho tôi là thứ tình cảm gì thế?

Cô bạn thân tôi bảo là: hãy vứt anh ta vào sọt rác đi, sao mà khổ thế hả cô bạn của tôi ơi! Cô ta còn nói tại tôi để anh ta lợi dụng và nắm lấy  điểm yếu của mình (vì là gái ế) mới thế chứ gặp cô ta thì "ăn cái tát".

Tôi chua chát  quá, anh ta hiện đang ở cách xa tôi, chúng tôi từng là đồng nghiệp nhưng giờ ở khác tỉnh.

Ngay cả 08/03 anh ta cũng không thèm bố thí cho tôi một tin nhắn. Tôi phải làm gì đây?

Chia sẻ