BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Anh ta đang "làm hỏng" tuổi thanh xuân của em Hoài ạ!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi nghĩ anh ta không có ý định quay lại nữa đâu em. Có thể nhất thời chưa quên được em nên làm thế nhưng nếu thật lòng muốn quay lại với nhau thì phải khác.

Hoài thân mến! 

Đọc câu chuyện của em, tôi thấy buồn. Ban đầu thì giận đấy, bởi em mù quáng quá, cứ cố đeo đuổi một thứ không thực sự thuộc về mình, không thể hạnh phúc. Nhưng nghĩ lại, tôi chỉ buồn mà thôi. Ai cũng có cái thời nông nổi và mù quáng như thế. Tình yêu mà, khó có thể làm khác đi được. Nhưng tôi mong một vài lời của tôi và của mọi người có thể khiến em nhìn nhận sự việc một cách tỉnh táo hơn và đưa ra quyết định. 

Tôi không biết anh ta còn yêu em hay không? Theo lời em là có, thì cứ cho là vậy. Nhưng điều lớn nhất tôi cảm nhận được không phải là tình yêu ấy mà là anh ta đang làm khổ em, đang hành hạ và dằn vặt em. Yêu thì nói rằng không, không yêu thì thẳng thắn nói với nhau. Em cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi. Con gái có thì mà anh ta cứ dở đục dở trong mãi, làm cho em không sao yên được thì làm sao có thể đi tìm một hạnh phúc khác cho mình? 

Tôi nghĩ anh ta không có ý định quay lại nữa đâu em. Có thể nhất thời chưa quên được em nên làm thế nhưng nếu thật lòng muốn quay lại với nhau thì phải khác, thì anh đã không 1 tuần chỉ có một tin nhắn hay một cú điện thoại. Nếu thật lòng muốn quay lại anh ta đã chẳng bảo em cứ thay số, cứ đi lấy chồng khác.  

Hãy bỏ người đàn ông này đi em gái ạ. Sống bên anh ta em sẽ quá khổ sở. Cái máu ham mê đỏ đen sẽ không bao giờ từ bỏ được. Em đọc tâm sự khác của một bạn gái trên này đi (Có nên cưới khi người yêu có máu “đỏ đen”?) và đọc cả những chia sẻ của mọi người nữa, em sẽ hiểu hoàn toàn không nên dựa đời mình vào một cuộc đời chênh vênh bên xới bạc. Tôi không bàn vấn đề đó ở đây nữa, tự em hiểu đuợc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh với em rằng, cô gái kia chỉ vì người yêu cờ bạc đã bị khuyên bỏ rồi, thế còn em? Người ấy của em còn lăng nhăng nữa đấy. Một con người không thủy chung như thế em còn cố giữ làm gì? 

Người đã lăng nhăng được một lần thì dễ sa ngã 2 lần, 3 lần khác. Nay chỉ là yêu thì là bắt cá hai tay, mai sẽ là ngoại tình đó. Em có sẵn sàng chia sẻ chồng mình cho người khác không? Mà nếu em có chấp nhận chia sẻ chồng thì liệu con em có chấp nhận chung cha?  

Em đừng chờ đợi, đừng trông mong vào những điều giả dối. Không thể có hạnh phúc với một người đàn ông ham mê bài bạc, từng phản bội em và từng sỉ vả em những lời rất nặng nề. Em đâu có sai khi làm nhưng điều ấy? Chẳng việc gì phải áy náy vì đã thông báo cho gia đình một người về chuyện người đó bài bạc cả. Có thể họ không tin em, nhưng em không phải ngượng, cũng không phải lo ngại, em đã nói đúng sự thật, điều đó là quan trọng nhất. Không phải họ tin gì, mà cái gì thực sự là đúng mới là điều đáng quan tâm nhất. 

Tôi thật lòng khuyên em bỏ người đàn ông này và tìm cho mình một người khác, một hạnh phúc thực sự. Em chưa thể quên ngay vì em chưa muốn quên mà thôi. Hãy nghĩ cho kỹ một người như thế có đáng để mình tiếc không? Nếu thật sự thấy không đáng thì có thể sẽ quên nhanh hơn. Mong em sớm có hạnh phúc! 

Thân mến!

Chia sẻ