BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Tan vỡ vì một phút không kiềm chế bản thân

,
Chia sẻ

Mình đòi hỏi chuyện ấy trong một lúc không vượt qua được cảm xúc của bản thân, còn cô ấy chưa sẵn sàng nên luôn sợ hãi.

Những chia sẻ của bạn cũng giống như tâm trạng của mình lúc này, mong bạn Le Nguyen sẽ sớm vượt qua được thời gian khó khăn này.

Chỉ mấy hôm nay mình mới thường xuyên vào chuyên mục tâm sự này vì mình đang thực sự cần những sẻ chia từ các bạn để thấy lòng bình yên.

Mình cũng như Le Nguyen, cô ấy vừa nói lời chia tay với mình cách đâu không lâu, thậm chí mình còn thấy tồi tệ hơn bạn rất nhiều bởi vì tình yêu của bọn mình tan vỡ vì một sai lầm không thể tha thứ của mình. Sai lầm đó khiến cô ấy nghĩ khác hoàn toàn về mình, dù chia tay nhưng còn lại trong cô ấy là sự sợ hãi và cả ghét mình nữa. Mặc dù mình vẫn còn rất yêu cô ấy, mối tình đầu trong sáng đã vì sai lầm của mình mà trở nên xấu xa, tồi tệ. Mình đòi hỏi chuyện ấy trong một lúc không vượt qua được cảm xúc của bản thân, còn cô ấy chưa sẵn sàng nên luôn sợ hãi mình. Tuy mình đã tôn trọng và dừng lại ngay khi cô ấy nói chưa sẵn sàng, mình cũng không nói gì khó nghe hay gượng ép cô ấy cả.

Nhưng bạn nói rất đúng, dù là chia tay vì lí do gì thì cũng đều sẽ cảm thấy nỗi đau rất lớn khi mà tình yêu của mình dành cho người ta quá nhiều và chân thành. Lúc mới chia tay mình cũng cố níu kéo, cố giải thích, cố gắng tìm cách mong cô ấy quay lại nhưng không thể. Rồi sau đó lại tự trách móc, dằn vặt bản thân mình và tự hỏi tại sao cô ấy lại không thể tha thứ cho mình ??? Đó là thời gian rất tệ ... mình buông xuôi mọi thứ chẳng làm được việc gì, luôn nặng nề và mệt mỏi tưởng như muốn từ bỏ tất cả. Mặc kệ những lời khuyên nhủ của bạn bè, mặc kệ sự quan tâm của người khác, mình tự sống trong mặc cảm tội lỗi vì chính sai lầm của mình giết chết tình yêu đầu trong sáng đó. Và điều khó khăn nhất chính là lúc mình đối diện với nỗi nhớ cô ấy vô cùng, chẳng thể nào ngừng nghĩ về cô ấy ngay cả trong những giấc mơ . 

Nhưng rồi mình suy nghĩ thật kỹ về những gì đã qua, mình thấy có quá nhiều sai lầm mình đã mắc phải khi còn yêu nhau và có nhiều cơ hội cô ấy dành cho mình mà mình không biết. Vậy đó bạn à, đôi khi chúng ta thực lòng yêu một người còn hơn cả bản thân chúng ta nhưng cũng chẳng thể tránh khỏi sai lầm. Dù rất muốn làm người đó hạnh phúc nhưng chúng ta lại chẳng làm được vậy thì sẽ không thể tránh khỏi chia tay.

" Nếu tình yêu của anh còn vẹn nguyên, vẫn luôn hướng về bạn thì tình yêu sẽ quay về. Còn không bạn hãy để nó trở thành một kỷ niệm của mối tình đầu - một tình yêu cao thượng! " ... Đây chính là điều mà mình đang nghĩ lúc này, khi mình nhận ra tất cả sai lầm của mình rồi thì cũng đã quá muộn, gần như không thể có người con gái nào tha thứ được. Nhưng tận sâu trong lòng mình vẫn có một hi vọng dù rất nhỏ đó là một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về. Có lẽ lúc này bạn cũng đang hi vọng như mình vậy.

Bạn Le Nguyen à, nếu thực sự tình yêu của 2 bạn đủ lớn thì rồi một ngày nào đó nó sẽ đưa 2 người về lại bên nhau. Khi đó bạn hãy dùng những ngày tiếp theo trong cuộc đời mình để bù đắp cho tình yêu ấy. Còn nếu thực sự không thể quay về thì biết đâu tình yêu thực sự đang chờ bạn ở phía trước. Mình cũng đang nghĩ như vậy, nếu thời gian qua và cô ấy quay về thì mình sẽ yêu thương cô ấy thật nhiều mà không mắc những sai lầm đó nữa. Nhưng rất có thể chẳng bao giờ có ngày đó thì mình vẫn mong cô ấy sẽ hạnh phúc thực sự bên người con trai khác tốt hơn mình. Cố gắng mạnh mẽ lên bạn nhé, bởi bây giờ có đau đớn tuyệt vọng bạn cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa đâu. Chúc bạn sớm thấy lòng bình yên.

Chia sẻ