BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

4 sai lầm của Xuân với người tình hiện tại

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những cái xấu của người đàn ông này một phần lại xuất phát từ sự dễ dãi của Xuân.

Viết cho D.Xuân trong bài: “Anh không muốn mất tôi, nhưng cũng không muốn lấy tôi làm vợ”

Bạn có những sai lầm sau:

Thứ nhất, yêu một cách mù quáng. Biết được sự thật về tình yêu của người ta dành cho mình mà vẫn không dám dứt bỏ. Vì yêu người ta quá nên bạn tự vứt bỏ đi nhiều điểm mạnh của mình. Với những điểm mạnh ấy, bạn thừa sức lựa chọn được một người đàn ông khác hơn hẳn người đàn ông hiện tại.

Thứ hai, bạn quá nhu nhược và hạ thấp mình, điều đó khiến bạn bị hủy hoại nghiêm trọng về danh dự và tinh thần. Người ấy có thể gọi bạn là con đ. Một sự xúc phạm nặng nề, bôi xấu sự trinh trắng của bạn cho dù bạn không phải người hư hỏng.

Thứ ba, bạn biến mình thành một người độc ác, mất tính người. Bỏ đi một lúc hai thai nhi trong bụng chỉ vì sợ mất tình yêu. Bạn không dằn vặt sao? Bạn coi trọng tình yêu và cái người đàn ông chẳng lấy gì làm tử tế kia hơn hai giọt máu của bạn?

Thứ 4, bạn đang sống chẳng có tương lai, sống theo kiểu chộp giật, được ngày nào hay ngày đó. Bạn sẽ ra sao nếu một ngày kia bạn nhận ra mình có tuổi, nhan sắc tàn phai mà bạn vẫn sống vô định trong sự dày vò về tinh thần, sống trong sự cô đơn nhỉ?

Người đàn ông của D.Xuân là ai:

Là người đàn ông quá ích kỷ. Anh ta coi bạn như con đ. Chỉ để “mua vui” cho anh ta những lúc anh ta cần. Coi bạn như một nô lệ, một kẻ hầu, thích chà đạp thân thể thì chà đạp, thích tra tấn tinh thần thì tra. Cần gì thì ra lệnh. Đó đâu phải cách đối xử của hai người yêu nhau.

Anh ta ăn ngủ với Xuân nhưng chẳng bao giờ muốn lấy bạn làm vợ. Cái quan điểm đó đã chứng tỏ anh ta không đứng đắn, chỉ lợi dụng. Một người đàn ông như thế đáng ra phải tránh xa vì nhân cách quá lệch lạc. Hơn nữa nếu có làm chồng cũng không thể là chỗ dựa.

Một người đàn ông bắt người yêu phải bỏ đi giọt máu do chính anh ta gieo nên cũng được liệt vào dạng độc ác, sở khanh, coi như đồ bỏ.

Tuy nhiên, những cái xấu của người đàn ông này một phần lại xuất phát từ sự dễ dãi của Xuân. Nếu bây giờ bạn thử khó khăn với anh ta xem, một là bạn sẽ mất anh ta, hai là sẽ có anh ta mãi mãi. Sao bạn không thử đi hả Xuân?

Cách hay nhất lúc này nên tuyệt giao với anh ta. Có thể về quê hoặc đi xa đâu đó. Chỉ có vậy mới làm cho anh ta nhận ra giá trị cũng như sự gần gũi bấy lâu của bạn. Nếu anh ta yêu và nhớ bạn thực sự, sẽ phải đi tìm và chắp nối. Lúc đó bạn cần dứt khoát lấy hay không lấy?

Còn nếu anh ta không đi tìm bạn, hãy coi như bạn và anh ta đã chia tay. Lúc đó bạn sẽ may mắn vì sớm dứt bỏ được người không tha thiết yêu mình và có cơ hội để tìm cho mình một hình bóng đích thực, như thế sẽ tốt hơn.

Tôi tin sẽ có nhiều người khuyên bạn rời xa anh ta lúc này. Cũng như tôi, mọi người đều muốn tốt cho bạn, muốn tương lai của bạn sáng sủa hơn. Hãy cân nhắc kỹ, Xuân nhé!

Tôi chỉ viết được vài dòng ngắn ngủi vậy thôi, chia sẻ cùng bạn!

                                                                                                                       Mai T.T. Lệ

Chia sẻ