BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

3 năm yêu anh, em chưa từng biết nhà...

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những lý đo anh đưa ra em đã tin, không một chút nghi ngờ. Nhưng giờ đây lòng tin vào anh trong em đã bị lung lay...

Tình yêu đầu tiên trong cuộc đời làm tôi ngất ngây trong bao nhiêu hạnh phúc. Nhưng đúng là không có tình yêu nào là vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Ngày trước khi vẫn còn là một cô bé chưa yêu, cứ mỗi buổi tối nhìn bạn bè vui vẻ bên người thương tôi lại chạnh lòng suy nghĩ. Mình có phải là một cô bé xấu xí đâu, sao giờ này vẫn cô đơn? Nhưng tôi lại tự nhủ với lòng rằng: "Anh ah! Em tin rằng nhất định một ngày anh sẽ đến, sẽ lau khô đi những giọt nước mắt đang lăn trên mà cô bé ngốc nghếch như em, cho em bờ vai để dựa, và nắm tay em đi hết cuộc đời này. Dù vẫn chưa biết anh là ai, nhưng nhất định em sẽ chờ anh".


Và anh đến như đã hẹn, bên anh em đã có một tình yêu đầu đời bình yên, và hạnh phúc, hằng đêm em đã mơ về một mái nhà ở nơi đó có em, có anh và những điều làm nên hạnh phúc. Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng mang màu hồng như mơ ước.
 
Đã 2 năm qua đi, cuộc sống có bao nhiêu đổi thay, và có lẽ cả anh cũng vậy. Bên anh giờ đây em lặng thầm trong bao nhiêu suy nghĩ mà có lẽ những suy nghĩ ấy sẽ mãi mãi thuộc về riêng em. Giấc mơ của ngày xưa dường như giờ đây em đang dần cất nó vào một nơi sâu thẳm trong trái tim mình, để nó ngủ yên, và để lòng mình không đau, không hận.
 
Tình yêu phải chi đừng là bông hồng thuỷ tinh lung linh và dễ vỡ... Em đã sắp buông tay anh ra rồi, vì em thấy mình không còn đủ sức nữa. Đã sắp 3 năm yêu nhau nhưng cho đến giờ đây em vẫn chưa có cơ hội về nhà anh, dù nơi đó cách đây chưa đầy 30 km. Những lý đo anh đưa ra em đã tin, không một chút nghi ngờ. Nhưng giờ đây lòng tin vào anh trong em đã bị lung lay huống gì những lời nói chót lưỡi đầu môi, không chứng từ, không văn bản...

Anh cứ bước tiếp đi, cứ theo đuổi con đường sự nghiệp của mình nữa đi. Còn em em sẽ trở lại nơi ngày xưa mình bắt đầu quen nhau, và có lẽ em sẽ bắt đầu bước sang một con đường khác.

Chia sẻ