BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Anh quan tâm, chăm sóc tôi nhưng tôi vẫn thấy bất an

,
Chia sẻ

Tôi suy đoán có thể do anh đã lỡ yêu 1 người phụ nữ đã có chồng nên anh nhất định không kể với tôi.

Đọc bài “Người yêu  không dám hứa sẽ yêu tôi lâu dài” của Hoàng Anh,  tôi thấy cảm giác của bạn gần giông của tôi.

Tôi biết anh khi tôi hợp tác cùng với anh trong 1 lần giao dịch vì cả tôi và anh đều làm trong ngành bất động sản,  lần đâu tiên gặp nhau và cùng nhau đi giải quyết công việc xong anh nói trân trọng mời em đến dự  sinh nhật tròn 1 năm thành lập sàn giao dịch bên anh.

Thời gian  sau anh mời tôi về làm cộng tác viên cho công ty anh, tôi được biết anh rất  tài giỏi,  lại rất cởi mở khéo léo trong các mối quan hệ. Ở công ty anh là  người có vị thế nên cũng được mọi người nể trọng,  nhân viên nữ quý mến.

Thờì gian đầu tôi  chẳng có tình cảm gì với anh cả,  chỉ qua lại trao đổi với nhau về công việc và công việc,  3 tháng sau  lần tôi có thành công riêng 1 giao dịch,  anh gợi ý khao và tôi vui vẻ lập tức mời anh đi ăn lẩu băng chuyền ngay hôm đó.

Dù  trong công việc tôi rất cởi mở với anh nhưng cho đến khi đó tôi vẫn chưa hề có nảy sinh tình cảm gì với anh,  vì trước đó tôi đang rất cô đơn nhưng cũng rất buông trôi vì tôi  nghĩ  hạnh phúc đối với tôi rất xa vời do tôi đã vấp ngã khá nhiều trong chuyện tình cảm, khiến giờ tôi có cảm giác chai sạn và luôn tỏ vẻ bất cần với tình yêu,  có lẽ anh đã nhận ra điều đó từ trước.  

Hôm đó anh chăm lo tiếp đồ ăn cho tôi rất chu đáo khiến tôi có cảm giác mình đang được  ở bên 1 người đàn ông thực sự,  tôi bắt đầu thấy vui vẻ phấn chấn hơn,  cảm giác ấm cúng trong bữa ăn giữa cái tiết trời lạnh giá.

Sau đó tôi và anh đi dạo chúng tôi dắt tay nhau đi dạo quanh hồ mải mê trò chuyện và quên mất là chúng mình đã trở nên thân thiện với nhau mất rồi.  

Từ năm tôi chia tay với người yêu đầu tiên, tôi đã trải qua rất nhiều những lần trắc trở do người đến với tôi nhưng tôi luôn cảm nhận thấy mình không được yêu  thật lòng như người yêu tôi ngày xưa. Tôi trở nên cáu bẳn và hay chỉ trích người ta,  sao yêu em mà anh không thế này,  rồi không thế kia,  khi người ta ra đi,  chẳng níu kéo được nữa. Nhiều  lần như vậy tôi mất niềm tin vào tình yêu cuộc sống của tôi thật chán nản.

Giờ gặp anh là người thứ 2 mang lại cho tôi cảm giác được nâng niu,  và yêu thương  tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc khi tôi bên anh. Anh phải thường trực giờ giấc đến công ty còn tôi là cộng tác viên nên chẳng có ràng buộc nào với thời gian ở công ty anh cả.

Có những khoảng thời gian xa  vắng vài ba ngày, anh chẳng nhắn tin hay gọi điên cho tôi,  trống vắng trong lòng vô thức tôi lại muốn hờn trách anh nhưng tôi lại kìm lòng vì tôi rút kinh nghiệm từ những lần đổ vỡ trước kia,  tôi tự an ủi mình rằng tình cảm chúng tôi mới chỉ ở mức đó thì sự quan tâm anh dành cho tôi như vậy là hợp lý và  dù có hậm hực đến mấy thì khi gặp anh, anh lại pha trò làm tôi cười và biến mất những khúc mắc nhỏ nhặt ấy trong lòng.

Anh rất lãng mạn. Bên anh tôi như 1 con mèo con được chủ cưng chiều,  biết tôi thích được cõng,  anh hay rủ tôi đi bộ rồi đoạn nào vắng người rồi anh lại cõng tôi,  lòng tôi lâng lâng hạnh phúc. Nhưng rồi hạnh phúc đó khiến tôi lo sợ mất anh một người mà tôi tìm kiếm bao năm nay mới gặp được, cũng do anh hoàn hảo quá như vậy thì sẽ có nhiều người con gái xin chết vì anh,  mà anh thì tôi nhận thấy anh sống rất tình cảm.

Một lần tôi đọc được tin nhắn đến máy anh,  những dòng tin nhắn rất tình cảm và tha thiết, (em yêu anh rất nhiều,  dù có muộn màng nhưng muộn còn hơn không,   cho đến khi nào anh có gia đình em vẫn mãi tôn trọng anh,  hình bóng của anh sẽ không phải nhòa trong tim em)nhưng trong hộp thư đi tôi lại không đọc thấy tin nhắn phản hồi.

Tôi  nặng nề suy nghĩ và buồn rầu,  nhưng vẫn trò chuyện với anh khoảng vài tiếng sau,  khi thấy tôi im lặng hồi lâu,  anh nói,  anh biết em đang nghĩ gì và đang định hỏi anh điều gì, anh đọc được suy nghĩ của em mà,  cái gì cũng vậy,  mình không nên can thiệp quá sâu vào vấn đề riêng tư của nhau,  cái  gì đến khắc sẽ tự đến.

Anh không kể cho tôi nghe về người con gái đã nhắn tin cho anh,  mà anh chỉ nói những tin nhắn đó chẳng có gì mà anh phải xóa trước khi đến gặp em,  chỉ khi nào hộp thư quá đầy thôi, tôi suy đoán chắc đó là tình cảm của 1 người dành cho anh nhưng họ đã có chồng, tôi lại tin anh.

Noel, anh dành cho tôi 1 buổi tối rất vui vẻ,  chỉ bằng những cử chỉ chở che anh dành cho tôi và tôi hạnh phúc nhận thấy anh là người tôi cần.

Khi đi ăn đồ ăn tôi gọi thường khác nhưng bao giờ cũng vậy  trước khi ăn anh thường lấy 1 phần  đút cho tôi ăn thử đồ ăn của anh. Khi thì chở tôi đi xem ca nhạc,  đường chật cứng xe cộ phải di chuyển từng bước một,  sân khấu thì ở đằng xa xa,  anh bảo em hãy đứng lên xe mà xem rồi ôm lấy cổ anh cho khỏi ngã những lúc như vậy tôi cảm thấy mình thật bé nhỏ.

Hạnh phúc đang ngọt ngào tôi lại vô tình đọc được tin nhắn trong máy anh,  (Noelở HN chắc vui lắm nhỉ,  tiếc rằng em không được ở bên mình). Tôi đã từng nghĩ sẽ không can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của anh nhưng lần này tôi quyết định hỏi thẳng anh,  có phải người yêu anh ở xa không,  anh trả  lời: “Người yêu anh  hay người yêu anh phải phân biệt rõ ràng.Người yêu anh thì nhiều lắm. Tôi nói nhưng nếu anh có yêu người ta thì người ta mới nhắn tin với anh như thế này chứ,  anh chỉ cười thôi.

Tại sao anh lại yêu em,  tôi hỏi tiếp,  vậy  tại sao đang yêu người ta mà anh lại quay sang yêu em làm gì,  anh làm như vậy là có lỗi với người đó,  anh yêu em vậy em nói em không muốn anh yêu 2 người 1 lúc anh thấy sao?

Anh nói trước đó anh có yêu người ta nhưng bây giờ anh đang lơ mơ không biết nữa,  chỉ biết là lúc này anh đang yêu em,  anh chỉ làm theo tình cảm và con tim anh mách bảo thôi, anh cũng không biết trước được ngày sau sẽ thế nào vì  khi không còn tình cảm nữa thì liệu có níu giữ được không.

Tôi tròn mắt nhìn anh không chớp mắt và rưng rưng muốn khóc nhưng tôi đã nuốt nước mắt vào trong vì sợ anh sẽ chán nản,  tôi suy đoán  có thể do anh đã lỡ yêu 1 người phụ nữ đã có chồng nên anh nhất định không kể với tôi. Vậy tại sao đã tìm được tình yêu của mình rồi sao anh không dứt khoát với người kia đi.

Tôi rất buồn và cảm thấy mình lại đang trở nên chỉ trích anh, đó là dấu hiệu lặp lại những lần đỏ vỡ trước. Tôi thực lòng không muốn như vậy,  nhưng con tim luôn thấy bất an.

Và anh vẫn quan tâm yêu thương tôi như vậy, dần dần tôi nhận thấy mình đã yêu anh rất nhiều rồi,  tôi muốn tình cảm rạch ròi nhưng nếu cứ lần nào gặp nhau cũng tra hỏi,  anh tỏ vẻ khó chịu rằng em đang tra hỏi tội phạm đấy à.

Tôi không muốn mất anh, người đã làm trái tim tôi rung động  thật sự. Tôi muốn giữ anh lại nhưng tôi khờ quá. Theo các bạn tôi nên làm gì? Xin các anh trai hãy cho em biết như anh ấy như thế là sao,  đàn ông khó hiểu quá. Kính mong tòa soạn cho  bài của em sớm được đăng và nhận được  những góp ý phản hồi của các bạn.

Xin cảm ơn!!!

Chia sẻ