BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Yêu ra yêu, chia tay ra chia tay: Ghét nhất kiểu lập lờ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Em nói thật em thấy ghét kiểu đàn ông như vậy. Yêu ra yêu, chia tay ra chia tay - cái gì cũng dứt khoát rõ ràng, đằng này cứ trăng khuyết rồi lại trăng méo...

Gửi tác giả bài "Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?"

Em đọc hết bài tâm sự của chị mà tự nhiên cảm thấy tâm trạng thật là lẫn lộn. Tuy nhiên em là người ngoài cuộc nên vẫn có được sự lựa chọn duy nhất để khuyên chị.

Anh ấy đang có vẻ như đứng núi này trông núi nọ, đuổi hình bắt bóng - cái kiểu như thế chỉ làm chị thêm đau mà thôi. Cũng có thế anh còn yêu chị, nhưng anh ta không dứt khoát được những cái mông lung khác, vậy thì nó chưa thể là một tình yêu đúng nghĩa được chị ạ.

Hơn nữa có nhiều câu nói anh dành cho chị chẳng hạn :"Liên lạc với em làm anh đen lắm, cứ hôm nào liên lạc với em là anh chết (lô, đề)” - em thấy nó chẳng lọt tai tí nào. Rồi cả những hành động chửi khi chị nói với ba mẹ anh. Hay đó là anh đang thử chị chẳng? Quá tầm thường chị ạ vì yêu mà chân tình thì nó chẳng bao giờ ngờ vực hay thử.

Đấy là em nói giả sử đó là thử, nhưng với những gì chị kể thì em nghĩ đó là sự thật chứ chẳng thử thách gì đây cả. Chị phải cứng rắn lên, đừng mềm lòng rồi buồn bã mãi. Chị cũng hãy trải lòng mình ra để đón nhận tình cảm của những người yêu thương chị hiện tại, đừng khép lại trái tim mình chỉ vì để dành tình cảm không đúng chỗ chị ạ!

Chị không thấy vô lý sao? Yêu chị, còn yêu chị nhiều lắm mà đi yêu một người khác khi xa à? Nếu đó là vì khoảng cách thì sau này anh chị là vợ chồng rồi, cũng có những chuyến công tác xa nhà thì sao? Chị hãy hình dung xem liệu có thể tin 100% không chị?

Mà chị biết không, máu cờ bạc á, không dễ gì vứt bỏ đâu. Em còn nhớ hôm đọc báo vó vụ án nam nhân viên NH mà vì lao vào đỏ đen nên phải chiếm đoạt tiền tỷ, cuối cùng cũng phải ra trước pháp luật. Chị cố gắng tìm hiểu để hiểu hơn về anh ta. Quả thực con người anh ấy rất khó hiểu.

Nhưng ở một phương diện nào đó em nói thật em thấy ghét kiểu đàn ông như vậy. Yêu ra yêu, chia tay ra chia tay - cái gì cũng dứt khoát rõ ràng, đằng này cứ trăng khuyết rồi lại trăng méo thật là mệt mỏi.

Chị là con gái nên dễ mềm lòng mà, biết đâu anh nắm được cái thóp này nên cứ nhùng nhằng cho chị tưởng thế này rồi lại thế kia.

Cho dù anh còn yêu chị đi chăng nữa,chị cũng nên stop tình yêu này tại đây được rồi. Một người đàn ông yêu thật lòng thì sau khi anh chị đã "mặn nồng" thì phải tỏ ra mình có trách nhiệm hơn rất nhiều, chẳng hạn quan tâm, săn sóc.

Thôi chị ạ, coi như đó là một sự nông nổi mà chị đã trót lỡ trao thân gửi phận cho người. Chị phải tỉnh táo lên để không vùi dập mình thêm nữa. Cuộc sống này cũng có nhiều người đàn ông tốt mà, chị hãy mở rộng vòng tay ra, đừng có sống mãi với  hình bóng cố nhân.

Và em cũng khuyên chị, sau này chị yêu một ai đó, chị không nên tâm sự những điều này, nó chẳng có nghĩa gì đâu mà chỉ làm cả hai thêm đau đớn. Chị cứ âm thầm, không phải là em nói chị dối trá nhưng tốt hơn là nên thế chị ạ.

Chị đọc trên diễn đàn này có bài..., bài gì em ko nhớ tên nữa, đại loại là cũng một người kể hết với người yêu về quá khứ đau đớn này, đến tận ngày cưới hôm vào cúng gia tiên anh ấy bảo lẽ ra em không còn trong trắng thì không được cúng gia tiên thế này rồi sau đó là một cuộc sống sỉ nhục. Nếu chị biết như thế là mình có lỗi với người hiện tại thì chị hãy cố gắng sống hết mình, sồng tốt, yêu thương chân tình  với người hiện tại là được chị ạ!

Em mong là chị có đủ tự tin để mạnh mẽ và quyết đoán lên nha chị. Chị cứ bước đi thoải mãi đi. Anh ta đâu có cầm tay chị và anh ta cũng khó giơ tay níu chị. Thế nên chẳng có lý do gì để chị đứng yên với tình cảm đó. Nhanh lên chị! Cuộc sống là vận động, và chị hãy đến những nơi là thuộc về mình.

Em tặng chị những câu thơ này-đây là một món quà mà cô giáo dạy tiếng anh tặng em hổi em học lớp 10, em dành lại cho chị:    

                    Trên đời này ai cũng có thể tiến xa                             

                    Nếu biết tự mình đứng dậy

                    Hạnh phúc cũng như bầu trời vậy

                    Chẳng để dành cho một riêng ai

Chúc chị hạnh phúc.

Chia sẻ