BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Nếu yêu bạn thực sự, anh ta sẽ không làm bạn khóc

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ta thấy bạn vẫn còn tình cảm với anh ta nên anh ta lắm trò như thế (Con người ta thường tham lam như vậy).

Gửi bạn Hoài. tác giả bài viết Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?"

Người ta hay tự huyễn hoặc mình cái kiểu như thế. Rằng tôi yêu người ấy lắm. Tôi yêu người ấy suốt đời… vân vân và vân vân.

Bạn cũng đang tự huyễn hoặc mình đấy thôi. Có khi vì bạn đã quen anh ta một thời gian quá lâu rồi nên cảm thấy khó bỏ (Nhiều người hay bị thế - giống như một thói quen nhàm chán). Có khi vì bạn đã lỡ quan hệ với anh ta và sợ người khác biết hoặc e rằng mình khó đến được với người khác (Suy nghĩ lâu nay của con người đa phần).

Bạn ơi,

Nhiều người đã khuyên bạn quá rồi. Tôi thì chỉ muốn nói, bạn hãy yêu thương và trân trọng mình một chút. Một người con trai, yêu người con gái thực sự, hay ngược lại, sẽ không làm tổn thương nhau cái kiểu như thế.

Tôi còn nhớ một câu thoại trong một bộ phim nào đấy: ”Người yêu con sẽ không bao giờ làm con khóc”. Trường hợp của bạn cũng thế. Có thể anh ta có chút tình cảm với bạn. Có thể anh ta thấy bạn là con gái nhà lành, và lựa chọn bạn làm vợ (Như một người đi chọn gà giống vậy). Nhưng cái tình cảm anh ta dành cho bạn không phải là tình yêu. Tôi có thể khẳng định như thế.

Cái cách anh ta giấu giếm bạn, cái cách anh ta “vờn” bạn, cái cách anh ta đưa đẩy bạn, cái cách anh ta thử thách bạn (Ôi thôi, tôi không nghĩ ai đó yêu mình lại có thể thử thách mình cái kiểu như vậy – đau lòng lắm). Anh ta thấy bạn vẫn còn tình cảm với anh ta nên anh ta lắm trò như thế (Con người ta thường tham lam như vậy). Nhưng một lần nữa tôi khẳng định với bạn: Anh ta hoàn toàn không yêu bạn.

Đừng tham gia vào trò chơi của anh ta. Nếu không, bạn sẽ tự làm khổ mình thêm. Càng tệ hại hơn nữa nếu bạn lấy anh ta và có con với anh ta. Lại có thêm một đứa bé khổ nữa. Tôi đã thấy quá nhiều đứa trẻ khổ sở vì sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc, có cha hoặc mẹ, hoặc cả hai hư hỏng rồi bạn ạ. Đau đớn lắm vì trẻ con vô tội, lại phải chịu đựng những điều không hay từ người lớn.

Có thể bạn đã “xui xẻo” khi trót lỡ trao nhầm tim cho anh ta. Nhưng bạn may mắn vì thấy sự giả dối sớm ở anh ta. Bạn có thể chọn lựa cách sống để làm cho mình hạnh phúc.

Anh ta dối trá với cha mẹ mình. Anh ta có thể dối trá được với bạn. Anh ta cờ bạc và nói thẳng với bạn là không bỏ được. Xem ra anh ta ích kỉ và yêu thương bản thân mình hơn.

Hạnh phúc hay không là do mình chọn lựa.

Tình yêu như một cái cây. Nếu bạn và anh ta luôn vun đắp nó thì nó mới xanh tươi. Trong mối quan hệ của bạn và anh ta, tôi thấy chỉ có tình cảm một chiều. Rồi sẽ có lúc bạn mệt mỏi vì nó. Đành rằng tình yêu phải có sự hy sinh. Nhưng sự hy sinh cần phải đặt đúng chỗ. Một khi bạn cảm thấy người ta không xứng đáng thì bạn nên từ bỏ. Trong chuyện của bạn, tôi thấy bạn cần phải làm điều đó bạn ạ.

Chia sẻ