BÀI GỐC Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn?

(aFamily)- Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa.

34 Chia sẻ

Mỗi lần cần sex, người yêu cũ lại... quay về với tôi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh ấy đã lại quay lại, khi hờ hững, khi ngọt nhạt. Chúng em yêu không ra yêu, bạn không ra bạn, cái gì cũng giả giả thật thật, chỉ có chuyện quan hệ là thật.

Em cũng đã chia tay được 6 tháng rồi, đấy là tính từ thời điểm chúng em chính thức chia tay nhau. Nhưng 6 tháng ấy, chỉ có 1 tháng em thực sự độc thân, thực sự một mình. Vì sau đó, anh ấy đã lại quay lại, khi hờ hững, khi ngọt nhạt. Chúng em yêu không ra yêu, bạn không ra bạn, cái gì cũng giả giả thật thật, chỉ có chuyện quan hệ là thật. Em nguyền rủa bản thân mình vì điều ấy… 

Em là đứa con gái hư hỏng, không biết giữ mình. Nhưng thật sự em không hư hỏng đến mức từng có mười, mười lăm anh chàng đâu. Em chỉ yêu và có duy nhất một người là anh ấy mà thôi. Yêu được 4 tháng, em đã thuộc về anh ấy rồi. Lần ấy em khá say, nhưng không đến mức không biết gì, anh ấy thì tỉnh nhưng mượn rượu, em đã để mọi chuyện diễn ra, em đã để mặc. Vì thật lòng em cũng rất yêu anh ấy. Vì tất cả những người bạn xung quanh em có người yêu đều cũng làm như vậy… 

Rồi chúng em chia tay, đó là quyết định của anh ấy. Em chỉ biết anh ấy ngãng dần ra và mất tích, sau đó nhắn cho em một cái tin chia tay, điện thoại cũng không gọi. Em gọi lại thì anh ấy tắt máy. Em nghe bạn bè anh ấy nói lại rằng, khi hỏi vì sao chia tay, anh trả lời: Một trò game khi đã “phá đảo” rồi thì đâu còn ham thích gì nữa. Bạn bè anh đã cười ồ, còn em tê tái. Vâng, em là thứ đã được chinh phục. Người ta chỉ thích những cái gì mà người ta chưa có được mà thôi. 

Một tháng trời anh mất tích, rồi đột ngột quay lại. Anh say khướt (có vẻ thể, hoặc cũng như cái lần đầu em thuộc về anh, anh chỉ mượn rượu), tay cầm một bó hồng, anh nói yêu em, nói xin lỗi. Anh ôm em vào lòng và hôn em rất nhiều, rồi lại chuyện ấy xảy ra. Em thấy chán ghét bản thân, em tự coi thường chính mình. Tại sao em cứ để người ta chơi đùa hết lần này tới lần khác. Em chỉ là một trò game thôi mà. 

Và rồi những lần sau ấy, thỉnh thoảng anh lại xuất hiện. Những lúc tỉnh táo chưa bao giờ anh đề cập chuyện sẽ quay lại với em, sẽ lại là người yêu. Anh chỉ về, làm chuyện ấy. Cay đắng, em nhận ra rằng, chỉ khi cần tình dục, anh mới quay về bên em. Em chỉ là thứ nô lệ để thỏa mãn anh mà thôi. Không phải anh thực lòng nhớ em, thực lòng cần em, anh chỉ cần một số thứ ở em mà thôi… Em phải tự giải thoát mình. 

Chị Hoài ạ, em không biết trong những ngày người yêu chị quay về bên chị, anh ấy có làm gì chị không? Nếu có thì biết đâu anh ấy cũng chỉ vì chuyện đó, vì thỏa mãn những ham muốn xác thịt tầm thường? Đâu còn là tình yêu, đâu còn là vì nhau nữa. Nếu yêu thật đã chẳng hờ hững, nếu yêu thật đã chẳng vì vài lời thách đố làm ta phải đau lòng… 

Hãy chia tay đi chị ơi, khó khăn và mặc cảm lắm, em biết chứ. Nhưng đừng bao giờ đi lượm lặt chút hạnh phúc thừa, đau lắm chị ơi! Mình xứng đáng được nhiều hơn thế cơ mà.

Chia sẻ