BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Nếu không có gan đạp lên dư luận, đừng cố yêu... gái xấu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khi dư luận nói ra nói vào, anh sẽ dễ chán rồi bỏ rơi người ta thì thật nhẫn tâm.

Thực tình anh Steven không nên đến với cô ấy vì một số lý do sau: 

Thứ 1: Anh không thực sự yêu cô ấy nhiều đủ để vượt qua dư luận và vượt qua vẻ "xấu lạ" của cô ấy. Và với những băn khoăn hiện nay, có lẽ là cũng không bao giờ vượt qua được đâu. 

Thứ 2: Nếu có cố mà đến với cô ấy vì cảm mến tính cách dễ thương thì rồi cũng sẽ không bền lâu được, vì dư luận nói ra nói vào, rồi anh cũng sẽ phải so sánh nhiều hơn giữa anh và cô ấy; càng so sánh sẽ càng thấy sự khập khiễng, lại càng chán. mà yêu rồi bỏ rơi người ta thì thật nhẫn tâm.

Thứ 3: Yêu anh cô ấy sẽ khổ. Cho dù có thể anh cũng chẳng đẹp trai ngời ngời, nhưng con gái mà xấu hơn người mình yêu thì cũng đã đủ để tủi thân và mất đi nhiều tự tin rồi, chứ đừng nói là chênh lệch lớn như anh nói. 

Thứ 4: Tôi tin rồi cô ấy sẽ tìm được người phù hợp hơn anh. Và anh sẽ tìm được một người phù hợp với mình hơn cô ấy. Nồi nào vung ấy mà. 

Tôi có một cô bạn, cũng xấu lắm, có thể nói là “đạt được” đủ 4 “tiêu chuẩn” “Cao - To - Đen - Hôi”. Đàn ông mà như thế đã phát hãi rồi, chứ đừng nói là phụ nữ. Ấy vậy nhưng cô bạn đó cũng là người “tốt nước sơn”, tính cách tốt, thậm chí là hơi nhút nhát và dễ xúc động.

Cô ấy đã thích, yêu, tổng cộng là 3 người, nhưng  2 trong số 3 người đều là do cảm mến nhờ quá trình nói chuyện trên mạng rồi sau đó mới tiếp xúc nhiều hơn ở ngoài đời, và thành thích nhau; trường hợp còn lại là chơi với nhau kiểu anh em kết nghĩa, rồi dần tiến tới tình cảm lứa đôi. Song, không một mối tình nào trong số đó vượt qua được 1 năm. 

Có lẽ một trong số những lý do khiến họ chia tay với cô bạn tôi là vì cô ấy... xấu. Rõ ràng đàn ông yêu bằng mắt, không thể ép người ta cố yêu và tự hào đem người yêu mình đi khoe khi chính bản thân họ còn nghi ngại.

Vì thế, lời khuyên của tôi dành cho anh Steven và những người đàn ông khác là nếu đã phải lăn tăn nhiều về ngoại hình của một cô gái mà mình cảm mến thì có lẽ không nên yêu họ, vì không những các anh phải suy nghĩ nhiều, mà còn làm cho họ khổ vì bị so sánh, và không trở thành niềm tự hào của người yêu.  

Thân mến!

Chia sẻ