BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Mình thích cái cách mà cậu "âu yếm" mình, T ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- T ơi, A thích cái cách mà T "âu yếm" A. T đã bế A lên, ôm A, hôn vào cái eo nhỏ xíu của A, hôn vào tay A. Ôi sao mà thích thế.

T ơi! Mình nhớ  cậu lắm T ah! Nhớ vô cùng, tớ yêu cái vẻ ngang tàng của cậu, có vẻ gì  đó rất bụi bặm nhưng cũng rất đáng yêu. Ngay từ ngày đầu gặp  cậu tớ đã  có cảm tình  với cậu rồi, dù cậu  không  đẹp nhưng trông cậu rất nam tính.

Tớ thích được nhìn thấy cậu, nói chuyện cùng cậu, tớ yêu vô cùng ánh mắt cậu nhìn tớ thật chân thành biết bao. Tớ thích câu nói chứa chan tình cảm mà cậu dành cho tớ: Kim Anh có mệt lắm không? Hôm nay có Kim Anh đi cùng mình, mình vui lắm! Mặc dù đang phục vụ khách, đang thực thi công việc của một người hướng dẫn  nhưng cậu luôn quan tâm đến tớ, cậu luôn lấy nước cho tớ uống, đưa khăn lạnh cho tớ lau mặt, bảo tớ dùng mũ đội vào kẻo trời nắng...

Tớ thích cậu  T ạ.  Cậu thật galăng và đàn ông vô cùng. Cũng giống như đàn ông rất thích những người con gái nữ tính, thì phụ nữ cũng thích những chàng trai nam tính vậy.



Lúc cả đoàn khách du lịch trả xe đạp cho người chủ cho thuê, tớ với cậu đi bộ về khách sạn, T đưa tay ra chạm nhẹ vào vai tớ, tớ cảm giác mình được che chở, một cảm giác rất thân mật, gần gũi.

Về đến khách sạn T đã nhường cho mình tắm trước và sau đó khi tắm xong, mình đã thay một bộ váy thật đẹp, thật sexy chính mình nhìn mình trong gương cũng thấy ngỡ ngàng vì trông mình quá xinh. Ngay khi bước ra khỏi phòng tắm A bắt gặp ánh mắt T nhìn A vô cùng  đắm  đuối pha chút bối rối. A biết T là đàn ông mà, mà đàn ông thì làm sao có thể dửng dưng trước một cô gái vô cùng quyến rũ và đáng yêu như thế.

Sau đó tớ đã đề nghị T đi ăn ngay mà không đợi T tắm xong vì A đói, T đã mời A đi ăn nhà hàng nhưng A thuyết phục T hãy ăn ở khách sạn cho nhanh, vì lúc đó A đã mệt lắm rồi, không muốn đi đâu nữa. Làm sao mà không mệt khi phải đạp xe đạp suốt 3  giờ đồng hồ vòng quanh thành phố. Lúc ngồi đợi nhân viên phục vụ mang thức ăn cho cả hai, T đã nhìn A và khẽ mỉm  cười, cảm giác rất hạnh phúc. A nói cứ nhìn nhau cười hoài rồi mình sẽ no thôi.

T và mình đã nói chuyện với nhau rất nhiều, về công việc, về chuyện học hành, về gia đình..... Khi ăn xong mình muốn đi nghỉ. T vào phòng ngồi bên cạnh mình, giở sách ra đọc (đó là cuốn từ điển Việt - Hàn ).  T nói A hãy nghỉ đi, nhưng không hiểu sao nằm mãi chẳng thấy buồn ngủ, bất thình lình T đã ôm chầm lấy mình, hôn mình, lúc đó mình kháng cự quyết liệt, chửi mắng T thậm tệ, và đòi bỏ về. T đã xin mình đừng đi về.

T ơi, A thích cái cách mà T "âu yếm" A. T đã bế A lên, ôm A, hôn vào cái eo  nhỏ xíu của A, hôn vào tay A. Ôi sao mà thích thế. T ngồi đối diện với  A cầm đôi bàn tay A, nâng niu và vuốt ve nó như một báu vật.       
 
Cảm ơn T, cảm ơn vì đã mang  đến cho mình những phút giây diệu kỳ.

T đi rồi, mình không còn có cơ hội gặp nhau nữa, cảm giác trống vắng và cô đơn xâm chiếm mình. Mình đã 29 tuổi và dành tình yêu cho một người đàn ông đã có vợ, thế thì: "Bao giờ mới hết cô đơn?".

Chia sẻ