BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

29 tuổi, chưa phải là quá muộn để yêu lại... từ đầu

,
Chia sẻ

(aFamily)- 29 tuổi, bạn chỉ có thể sợ mình không còn lãng mạn được như tuổi 22 chứ bắt đầu một tình yêu mới không hề khó.

KIM ANH CẦN GẠT BỎ TÂM LÝ NẶNG NỀ HIỆN TẠI

Trong cuộc sống, có nhiều thứ bị mất còn đáng sợ và đáng tiếc hơn tình yêu đôi lứa rất nhiều. Mong tác giả Kim Anh của “29 tuổi, tôi bị người yêu "đá"” đừng suy nghĩ nhiều, đừng để tâm trí bị ám ảnh như vậy.

Tôi có một cô bạn gái cũng yêu một chàng say đắm. Sau nhiều lần thử thách thành công, tưởng sẽ không có gì chia cắt nổi, vậy mà đột ngột chia tay cũng chỉ vì chàng bảo tính cách nàng về nhà chàng sống không hợp. Mặc cho nàng níu kéo, chàng vẫn rũ áo ra đi. Bỏ mặc nàng với cái tuổi 28.

Nhưng nàng không buồn lâu, bản lĩnh của nàng khá lớn, dẹp tan quá khứ, sống vô tư. Rồi ở đâu, một chàng giám đốc marketing mới chuyển về công ty, phải lòng nàng nên tấn công dữ dội. Nàng thờ ơ cho dù so với chàng giám đốc nàng thua kém nhiều. Chị em trong công ty ghen với nàng còn nàng dửng dưng như không.

 
Sau một năm trời “hành” đủ mọi kiểu, nàng mới chấp nhận yêu. Nửa năm sau thì cưới, nàng hớn hở mỗi khi khoe về chồng: “hắn trẻ mà tâm lý lắm (kém nàng một tuổi), lấy rồi mới thấy mình may mắn, tình yêu tìm hiểu nhiều đâu đã tốt (ám chỉ cuộc tình cũ), cứ như tình mới này, về ở với nhau thấy chồng có nhiều điểm tốt, mỗi ngày khám phá ra, lại thấy thêm hạnh phúc. Đây mới đúng là người mình thực sự cần, càng ngày càng yêu hơn”.

Kể ra câu chuyện này, tôi muốn chứng minh cho Kim Anh thấy đánh mất tình yêu, đau đớn đúng rồi nhưng hoàn toàn vẫn có thể lấy lại được. Làm gì có chuyện đánh mất tất cả chứ.

Giờ muốn nhắc bạn:

Với con gái, lập gia đình với người mình yêu nhiều chưa chắc tốt bằng với người yêu mình nhiều. Bạn yêu chàng của mình nhiều, luôn quỵ lụy vào anh ta, cả cuộc đời của bạn sẽ luôn luôn lép vế. Bạn thích thế chăng?

Quá khứ đã qua, nhắc lại cũng không thay đổi được. Không ai biết bạn tệ, cũng không ai cho rằng bạn đã hạ thấp mình. Mọi suy nghĩ ấy đều bắt nguồn từ bạn. Bạn dày vò bản thân, chính bạn khổ chứ anh ta có khổ thay bạn đâu mà bạn phải làm vậy?

Hãy tôn trọng quyết định của anh ta, tình yêu không có chỗ cho sự gượng ép. Anh ta muốn ra đi, đã đưa ra lý do của mình có nghĩa người ta không còn muốn gắn bó với mình nữa. Níu kéo để hi vọng một tình yêu trở lại nhưng đó là một tình yêu hời hợt, liệu có bền vững không?

Theo tôi, chàng của Kim Anh đã tương đối cạn tình. Một loạt cử chỉ, hành động, lời nói của anh ta đã chứng tỏ điều đó. Bạn thắc mắc tại sao: “Nếu không yêu tôi, anh đã đến với tôi ngày 14/2 để làm gì? Nếu không yêu tôi, tại sao anh lại muốn hôn tôi nhiều như thế? Và nếu không yêu tôi, sao anh ta lại muốn cùng tôi làm chuyện ấy?”. Có lẽ anh ta là người muốn lợi dụng Kim Anh chứ không có tình yêu thực sự. Khi không đạt được mục đích, anh ta không muốn dây dưa gì với bạn nữa. Những người thực dụng vẫn thường có hành động như thế.

Vậy có cần phải nuối tiếc một con người như anh ta? 29 tuổi, bạn chỉ có thể sợ mình không còn lãng mạn được như tuổi 22 chứ bắt đầu một tình yêu mới không hề khó. Giờ cái khó khăn nhất với Kim Anh là chiến thắng được tâm lý nặng nề của bản thân. Dù thế nào, tôi tin bạn sẽ làm được và làm tốt.
                                                                                       MINH TÂN

 

Chia sẻ