BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Những cô gái yêu nhiều là những người... biết yêu!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Trinh tiết không phải chỉ là một cái màng da. Những cô gái yêu nhiều không phải là xấu mà là biết yêu!

Sau khi đọc một vài bình luận của cả hai bên ủng hộ (chấp nhận) những cô gái mất trinh và phản đối, tôi thực sự buồn và buồn cười vì suy nghĩ thiển cận của nhiều người "ĐÀN ÔNG Việt nam thời HIỆN ĐẠI"!

Có anh nói rằng: Khi cô gái không còn trinh thì cô ta không đủ tư cách để dạy dỗ con cái bạn! ("Phụ nữ đánh mất trinh tiết không xứng đáng để lấy làm vợ"). Tôi đã phá lên cười vì quan niệm này của anh. Anh đã đánh đồng một cái màng mỏng với nhân cách, và cả năng lực của một con người. Tôi lo ngại cho những đứa trẻ có những người bố suy nghĩ giống anh. Chưa biết được có người mẹ không còn trinh trước khi kết hôn và một người bố suy nghĩ như thế thì bất hạnh đến từ bên nào trước đâu!

 Qua mỗi mối tình, các cô gái sẽ có được những kinh nghiệm ứng xử, suy nghĩ chín chắn hơn, biết yêu, biết thể hiện tình cảm của mình với người yêu hơn.
Lại có người nói: Một cô gái có thể quan hệ một lần thì sẽ có thể quan hệ nhiều lần khác. Và như thế thì không khác gì... cave ("Dù yêu đến mấy cũng sẽ bỏ nếu người yêu không còn trinh"). Tôi không ủng hộ việc một cô gái có quan hệ với quá nhiều chàng trai trước hôn nhân, tôi cũng không cho rằng những cô gái như thế còn được gọi là "chính chuyên"; nhưng ta không thể suy luận một cách áp đặt và lố bịch như thế! Hãy nhớ rằng những cô gái tử tế thực sự ngay cả khi  đã mất trinh, họ cũng không quan hệ bừa bãi với bất cứ chàng trai nào đâu! Họ cũng phải lựa chọn người mình yêu thật lòng đấy!

Ngoài ra, như bao nhiêu nhà tâm lý, các bạn đọc đã chia sẻ, "trinh tiết" không phải chỉ là một cái màng mỏng; hãy nghĩ rộng hơn đi! Nó là đạo đức, nhân phẩm, là tình yêu thương, và năng lực của một người phụ nữ! Cứ cho là các anh "thích vợ còn trinh" và cưới được người con gái như mình mong muốn, nhưng rồi vợ các anh  sau này đi lăng nhăng với những người đàn ông khác, khi ấy, cái màng mỏng quan trọng hay "trinh tiết" - bao gồm nhân phẩm, đạo đức, tình yêu và năng lực kia - mới là quan trọng? Hay các anh vẫn sung sướng ngồi rung đùi rằng: Dù sao mình cũng là người dành được màng trinh của vợ!? Có anh nào làm được như thế không? - Nếu có thì hãy lên tiếng ủng hộ cái màng mỏng nhé! Còn không thì đừng!

Bản thân tôi là một cô gái còn trẻ, đã yêu nhưng chưa từng quan hệ. Tôi cũng mong muốn và cố gắng giữ gìn cho người chồng, người sẽ gắn bó suốt cuộc đời với mình sau này. Nhưng cuộc sống có nhiều điều bất ngờ lắm, tôi thà dâng hiến cho một người biết yêu và trân trọng mình, và những giá trị bên trong tâm hồn, trí tuệ của mình kể cả không lấy làm chồng được. Còn hơn giữ cho một kẻ chỉ chăm chăm "đi tìm cái màng trinh" rồi có khi lại nghi ngờ "đây là màng trinh thứ mấy".

Cuối cùng, thêm một suy nghĩ của riêng tôi: Những cô gái yêu nhiều không phải là xấu (không tính đến những cô lẳng lơ, bạ đâu yêu đấy hay yêu vì vật chất, tình dục) mà là những cô gái biết yêu và đáng để yêu! Qua mỗi mối tình, họ sẽ có được những kinh nghiệm ứng xử, suy nghĩ chín chắn hơn, biết yêu, biết thể hiện tình cảm của mình với người yêu hơn. Cũng qua nhiều lần yêu, chứng tỏ họ được nhiều người yêu; cho thấy họ có cái đáng để yêu thì mới nhiều người dành tình cảm cho họ đến thế. Đó mới là những cô gái "giá trị"!

Vậy đấy! Hãy nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, đừng chỉ vì một cái màng mỏng mà suy đoán cả một nhân cách! Đó là suy nghĩ thiển cận và RẤT KHÔNG ĐÀN ÔNG! Còn nếu các đấng mày râu vẫn tiếp tục suy nghĩ như vậy mà bỏ người yêu, bỏ vợ, thì tôi CHÚC MỪNG CÁC CHỊ vì đã thoát được những kẻ không đáng để yêu thương và chung thủy!

Chia sẻ