BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

29 tuổi, tôi bị người yêu "đá"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi đã 29 tuổi, không còn trẻ để phải bắt đầu tìm kiếm tình yêu, tôi mệt mỏi, tôi chán chường...

Tôi thường đánh mất nhiều thứ trong đời tôi: Thời sinh viên tôi đã đánh mất thẻ sinh viên, rồi chìa khóa xe, chìa khóa nhà, đánh mất tiền sau đó là chứng minh nhân dân.

Sau khi ra trường có việc làm tôi tiếp tục đánh mất thêm một số thứ nữa như điện thoại di động, thẻ ATM nhưng những thứ đó là do sự bất cẩn và thói quen vứt đồ đạc lung tung của tôi.

Những thứ đó tôi có thể làm lại được, nhưng thứ mà tôi đánh mất khiến tôi không thể có lại được và nó khiến tôi cảm thấy đau đớn, mất mát rất nhiều đó là: đánh mất tình yêu.

Tôi buồn, tôi đau đớn và tự dày vò bản thân rất nhiều.

 
Người tôi yêu, tôi dành hết trái tim của mình cho anh ấy vậy mà anh ta thật sự nhẫn tâm. Anh ta nói: Tôi và anh ta không hợp nhau, mình nên dừng lại ở đây để mỗi người tự tìm cho mình một cơ hội mới, tôi nói tôi không hiểu, tại sao phải  dừng? Tôi có thể đợi anh bao lâu cũng đợi. Anh ta bảo rằng con gái có thì, con người không chỉ sống riêng cho bản thân mà còn phải sống cho gia đình nữa.
 
Thật  chua xót. Anh ta bảo từ nay về sau nếu có gặp cũng chào xã giao mà thôi, đừng bao giờ điện thoại cho anh ta nữa, anh ta sẽ thay nick và có thể không bao giờ chát với tôi nữa. Trời đất như sụp đổ, tôi đã làm gì sai?
 
Hay anh chỉ muốn lợi dụng tình cảm của tôi, và khi anh nhận thấy anh không lợi dụng được gì anh rời bỏ tôi?
 
Tôi đã 29 tuổi, không còn trẻ để phải bắt đầu tìm kiếm tình yêu, tôi mệt mỏi, tôi chán chường, tại sao lại như vậy? Nếu không yêu tôi, anh đã đến với tôi ngày 14/2 để làm gì? Nếu không yêu tôi, tại sao anh lại muốn hôn tôi nhiều như thế? Và nếu không yêu tôi, sao anh ta lại muốn cùng tôi làm chuyện ấy? Đàn ông thật thực dụng và độc ác, tại sao cứ muốn đùa giỡn với trái tim khao khát yêu thương của tôi?
 
Tôi thấy mình thật tệ, chắc bây giờ anh cảm thấy bản thân mình cao giá lắm vì được một giảng viên đại học, một cô thạc sĩ được mệnh danh là hoa hậu của trường, năn nỉ anh ta hãy đừng rời bỏ cô ta.

Và bây giờ tôi ghét luôn bản thân mình, cái cách mà tôi năn nỉ anh ta khi anh muốn chia tay, tôi thấy sao mà mình hạ thấp bản thân mình như thế? Tôi buồn, tôi thất vọng và cay đắng biết bao. Tôi đang rất cần nhận được lời khuyên và sự chia sẻ. 

Chia sẻ