BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tôi hạnh phúc với người chồng bị... sứt môi

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hai chúng tôi ngày trước vốn ghét nhau như chó với mèo, thậm chí tôi còn có phần coi thường cậu ấy vì việc sứt môi. Nhưng giờ tôi thấy hạnh phúc vì đã cưới anh ấy.

Gửi Steven,  tác giả bài “Tôi không tỏ tình vì cô ấy… xấu”,

Đọc bài viết của bạn,  tôi bỗng dưng muốn chia sẻ câu chuyện của mình như một minh chứng sống cho việc"đôi đũa lệch"mà bạn đang bối rối.

Tôi năm nay 24 tuổi. Tôi và ông xã bây giờ đã quen và yêu nhau từ ngày đi học,  hai chúng tôi vốn ghét nhau như chó với mèo,  thậm chí tôi còn có phần coi thường cậu ấy chỉ vì tôi biết mình thật xinh xắn dễ thương,  còn cậu ấy chỉ là một người bạn bình thường,  lại còn bị sứt môi nữa. Chỉ may mắn hơn người một chút là cậu ấy có gia đình khá giả, bố mẹ tử tế,  nhưng tôi thì thiếu gì nào,  sao cậu ấy lại "dám" để ý đến tôi cơ chứ?

Đấy,  tôi đã từng trịch thượng thế đấy,  thật trẻ con và kẻ cả,  vậy mà tôi lại là người đổ xiêu đổ vẹo vì anh ấy. Cũng giống như cô bạn cùng công ty với Steven, anh ấy rất tốt và đáng yêu, nếu "nhắm mắt làm ngơ" cái ngoại hình hơi bị lệch ấy, tôi đảm bảo khối người còn ghen tỵ với tôi khi chiếm hữu được người đàn ông ấy.


Đám cưới của chúng tôi "được" gia đình tôi hết sức phản đối, cha mẹ cho rằng con gái mình lấy "nó" thì chênh lệch quá, không được không được. Nhìn bố mẹ buồn phiền cấm cản đứa con gái bướng bỉnh, tôi càng quyết tâm chứng minh con đường tôi đi là hoàn toàn đúng đắn.

Giờ thì trên con đường ấy đã có thêm một cô con gái dễ thương rồi, thật sự tôi đã phải đối đầu với rất nhiều khó khăn, nhưng giờ thì tôi đã hiểu, tôi cần một người đàn ông đủ tình yêu và niềm tin đi bên cạnh cuộc đời mình hơn là một ngoại hình khá.

Mong anh Steven sẽ có quyết định đúng đắn, nhưng anh nhớ nhé, con cá mất mới là con cá to đấy.

 

Chia sẻ