BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Hii, tớ đang tìm một ông anh rể!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chị tớ có khá nhiều ưu điểm nhưng mà duyên chưa tới. Tớ rất muốn có anh rể lắm rồi :).

Chào các bạn :),

Tớ là Phương, ở Hà Nội. Tớ năm nay 25 tuổi, năm sau tớ lấy chồng rồi. Chị tớ thì trời chưa se duyên, hiện tại chưa tìm được 1/2 của mình. Thế gian rộng lớn, bạn bè thì nhiều mà tìm người tri kỉ thật là khó.

Chị tớ sinh năm 1984 và có khá nhiều ưu điểm:

1. Chị tớ rất đảm đang việc nhà, nấu nướng khá ngon, khéo tay lắm, là 1 người phụ nữ của gia đình nhé.
2. Chị tớ rất năng động, hòa đồng, là người biết quan tâm chia sẻ, được lòng tất cả mọi người xung quanh.
3. Chị tớ ngoại hình ưa nhìn, thông minh, công việc ổn định, gia đình căn bản.

Mọi người đọc xong có lẽ sẽ cười, chắc tớ đang marketing, nói quá lên chứ một người như thế thì sao lại chưa có người yêu. Nhưng mà, duyên số nhiều khi không được như ý muốn, thì dù có tốt đẹp thế nào cũng vẫn cô đơn như thường. Tớ không nói quá chút nào đâu, vì nếu không đúng, thì khi gặp sẽ nhận ra ngay.

Thật sự là có một người con gái tốt như vậy vẫn đang chờ một nửa của mình, mà chẳng hiểu anh ấy trốn ở đâu rồi ấy. Nếu nhận được tin nhắn này của em, thì anh đừng trốn nữa nhé, chị gái em vẫn đang chờ anh, đang tìm anh đấy, em cũng mong có anh rể rồi đây :).

Nếu ai biết anh rể của tớ ở đâu thì hãy liên lạc với tớ nhé. Email của tớ:  hi_phuonghoang@yahoo.com

Chia sẻ