BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

"Yêu tạm" có cái hay phết

,
Chia sẻ

(aFamily)- Dù chưa yêu tạm một cách thật sự nhưng câu chuyện của tôi đã cho thấy một phần tác dụng của yêu tạm.

Gửi những người quan tâm đến chuyện “yêu tạm”

Trong cuộc sống, ai cũng muốn có một tình yêu đẹp, ưng ý và vẹn toàn để nó đưa ta đến hạnh phúc. Tuy nhiên như vậy, mọi cuộc tình đều có màu hồng, đâu còn có những ngang trái, đổ vỡ. Thử hỏi làm sao nhiều người biết được giá trị thực của tình yêu.

Có tình yêu chân thành, có tình yêu hời hợt, có tình yêu chơi bời và có cả yêu bừa, yêu tạm. Đó là sự muôn mặt của tình yêu. Thể loại tình yêu nào sinh ra cũng nhằm phản ánh hiện thực cuộc sống yêu thương muôn màu vẻ. Ai lên án yêu tạm, chứ tôi vẫn thấy nó có tác dụng riêng của nó. Nếu biết áp dụng đúng, nó cũng mang lại hiệu quả.

Tôi có một cô người yêu và hiện giờ là vợ. Thời tán tỉnh, tôi chiều chuộng và quan tâm nên cô ấy nhanh chóng chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Đến khi yêu rồi, tôi không muốn thể hiện quá nhiều như hồi tán tỉnh nữa, tuy nhiên không phải là vô tâm. Song bạn gái tôi quen với sự chiều chuộng nên đâm ra cành cao, rất hay bắt tội, hơi tý là giận rỗi, đòi chia tay. Hình như trong mắt cô ấy lúc đó, nếu không yêu được cô ấy, tôi sẽ chẳng yêu được ai khác. Và tình cảm cô ấy dành cho tôi như một vinh hạnh, đòi hỏi tôi phải nâng niu và tuyệt đối trân trọng.

Trong một lần giận nhau, cô ấy đã giở bài cũ, đòi chia tay. Tôi cũng chấp nhận. Bản thân lúc đó, tôi yêu cô ấy lắm và biết không bỏ được nhưng lòng tự ái lên cao nên kệ, muốn đến đâu thì đến. Hai đứa tạm thời xa nhau, cả tháng trời không gặp. Không biết cô ấy thế nào chứ tôi đau khổ lắm, ngày nào cũng nhớ nhung và muốn đến bên cô ấy. Lắm lúc muốn xin lỗi cho xong nhưng nghĩ vậy hèn quá, lại thôi.

Đúng đợt đó, tôi tình cờ quen một cô bé trẻ hơn người yêu tôi, hình thức cũng được. Tôi thì không có ý định còn cô bé ấy lại rất cảm mến tôi. Chung quy xuất phát từ những việc tôi làm giúp cô bé ấy trong một lần đi mua đồ điện tử, chúng tôi gặp nhau ở quầy mua hàng.

Tự dưng lại có một người bạn mới chia sẻ, nói nhiều chuyện vui đúng dịp mình thất tình, trong tôi nảy ra ý định sao không yêu tạm cô bé này nhỉ. Thế là tôi chủ động gặp gỡ cô bé nhiều hơn rồi rủ cô ấy đi chụp hình cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ nhiếp ảnh nghiệp dư tôi thường tham gia. Cô bé cũng rất hứng thú và nhiệt tình, sau vài lần gần gũi, dường như cô bé ấy chỉ chờ tôi tỏ tình nữa thôi.

Trong lúc tôi băn khoăn không biết có nên tỏ tình với người mới hay không vì tôi vẫn nhớ người yêu cũ. Không gặp người yêu nhưng tôi vẫn cập nhật tin tức cô ấy từ bạn bè. Đang lúc nửa vời thì xảy ra tình huống, câu chuyện tôi có một em đi cùng thời gian vừa qua đã được thông tin đến tai người yêu tôi. Cô ấy đã tìm cách lấy được địa chỉ, điện thoại cô bé tôi quen và hẹn cô bé ấy đi nói chuyện. Trong buổi nói chuyện ấy, người yêu tôi nói với cô bé rằng hãy rời xa tôi vì tôi đã có người yêu.

Sau vụ ấy, tôi tự dưng không mất một lời xin lỗi lại được người yêu nối lại tình cảm và cũng từ đó, người yêu tôi biết điều hơn, không còn trẻ con như những lần trước. Tôi cũng gặp cô bé mà tôi định yêu tạm để nói chuyện. Cô bé ấy rất cởi mở và cho rằng chỉ là chuyện hiểu lầm, cô ấy không để bụng. Dù biết cô bé ấy cũng buồn đấy song tôi thấy mình không có lỗi vì tôi chưa hề tỏ tình. Tôi mới chỉ có ý định yêu tạm thôi mà.

Dù chưa yêu tạm một cách thật sự nhưng câu chuyện của tôi đã cho thấy một phần tác dụng của yêu tạm. Vậy khi cô đơn, có lẽ cũng nên “yêu tạm”, biết đâu đấy, đằng sau nó có nhiều hay ho?

                                                                                                                               Beard

Chia sẻ