BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Phản hồi bài "Anh ta đã đem sự cô đơn của tôi ra làm... trò đùa 1/4"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mình cũng là một người cô đơn, mình cũng chưa bao giờ yêu ai dù bây giờ mình 23 tuổi...

Xin gửi đến bạn Meomun102, tác giả bài viết "Anh ta đã đem sự cô đơn của tôi ra làm... trò đùa 1/4",

Trước khi đưa ra một ý kiến nào về câu chuyện của bạn, mình xin được chào tất cả những thành viên đã và đang đọc mục "bao giờ mới hết cô đơn".

Mình cũng là một người cô đơn, mình cũng chưa bao giờ yêu ai dù bây giờ mình 23 tuổi, cái tuổi mà mọi người nói rằng yêu được rùi đấy, không coi chừng ế đấy. Nhưng nói và làm là 2 việc hoàn toàn khác nhau, tình yêu không phải là hàng hóa hay đồ vật mà bảo yêu là có thể yêu được.
 
Và nói thật với bạn đôi khi mình cũng tự thắc mắc với bản thân và mọi người "yêu là thế nào" bạn ạ. Và kết quả là mình cũng đang là người cô đơn, đôi khi mình cũng cần có một nửa của mình ở bên cạnh để chia sẽ buồn vui. Đôi khi mình cũng chạnh lòng khi thấy ngày lễ người ta đi choi có đôi, có cặp còn mình thì ở nhà hay đi một mình.

Và mình cũng giống bạn, mình cũng chỉ là "một cô gái bình thường, không nổi bật, không thu hút cũng không phải dễ gần trong mắt mọi người". Nhưng mình may mắn là có những người bạn cũng cô đơn như mình (không phải bạn mình không có ai theo đuổi mà là chưa gặp người phù hợp và chưa muốn yêu, lo sự nghiệp trước đã). Vì thế bạn cũng đừng buồn nhiều như thế nhé.

Điều tthứ hai mình muốn nói là, sau khi nghe bạn kể chuyện của bạn, mình lại nghĩ theo một hướng khác. Có thể là bạn nam ấy và những người bạn của bạn ấy quá vô tư nên đùa với bạn như thế. Họ không nghĩ đến cảm xúc của người khác. Mà đó cũng có thể là do sự hiếu thắng, thách đố của bạn bè nên bạn ấy mới làm như vậy. Nhưng bạn ạ, bạn đừng buồn nữa vì sau chuyện này bạn sẽ cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường, bạn sẽ đau khổ một thời gian nhưng qua đó bạn sẽ nhận ra được tình cảm thực sự của bạn ấy dành cho bạn trong một tháng qua là thật hay giả. Con tim bạn sau một lần đau sẽ tìm được hướng đi đúng cho mình, dứt bỏ được tình cảm đơn phương này mà tìm cho mình một nửa xứng đáng với bạn.

Đồng thời khi nhìn lại toàn bộ những hành động của bạn trai ấy bạn cũng sẽ đúc rút cho mình được kinh nghiệm khi bạn yêu lần sau. Mình nghĩ rằng trước đó bạn đã xác định được việc anh ta không bao giờ là của bạn thì bây giờ bạn có thể hoàn toàn quên anh ta đi. Mình tin rằng bạn sẽ làm được (mặc dù việc này là khó khăn và cần có thời gian). Chúc bạn sẽ lấy lại được tinh thần và tìm được một nửa đích thực của mình.

Chia sẻ