BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

21 tuổi, tôi chưa yêu lần nào!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cũng đôi ba lần rung rinh, cũng vài lần khấp khởi...tưởng chừng là đã tìm được tình yêu rồi đấy. Thế mà....

Mình chắc là ít tuổi hơn bạn. Năm nay mình mới 21, đang là sinh viên đại học. Tuy còn ít tuổi thật đấy, nhưng cô đơn là cái truyền thống bấy lâu của mình rồi! Tầm này tuổi rồi, mà mình thấy sợ sợ những cái gọi là tình yêu. Cũng chả biết nó vuông tròn thế nào mà người ta ngóng trông dữ quá!

Ngày lễ tết, người ta thì kẻ đón người đưa, hoa và quà tới tấp. Mình lúc nào cũng điệp khúc một mình, hoặc tụ tập với hội bạn độc thân. Nhưng mỗi năm thì thành viên của hội lại vơi dần đi. Đến bây giờ, gặp nhau thì toàn ngồi than vãn: sao chúng nó tài thế! Ngẫm ra thì mình cũng không phải là vô duyên, xấu gái. Thế mà cái gọi là tình yêu nó như đang trốn ở nơi nào đấy ý, tìm mãi mà vẫn chưa ra....

Có khi nào trên dòng đời xuôi ngược
Ta vô tình lướt qua nhau không anh....

Cũng đôi ba lần rung rinh, cũng vài lần khấp khởi... tưởng chừng là đã tìm được tình yêu rồi đấy. Thế rồi, chính mình lại phải cao chạy xa bay vì cái gọi là " tình yêu" của các anh ý. Thật là khó lý giải, chỉ có những cái cảm giác không hay ùa đến... níu chân mình lại... không thể bước tiếp được. Anh thì mạnh dạn quá! Chưa chi đã đòi thế này thế nọ... Anh thì chả được một lời tử tế, tự nhiên mình được giới thiệu là bạn gái.... Kể ra trên đời cũng có những người lạ lùng thật!

Mình vẫn đang chờ đợi và tìm kiếm một ai đó. Mừ cũng không biết bao giờ gặp được cả. Thôi thì phó thác cho một cái gọi là "duyên phận" vậy. Cái gọi là tình yêu thì vẫn xa vời quá, những thứ na ná như vậy thì lại rất nhiều!

Chơi thân với nhiều bạn trai, nghe tâm sự nhiều. Tự nhiên mình có tâm lý sợ đàn ông, lúc nào cũng thấy họ thật giả dối. Chắc vì thế mà đâm ra khó gần, hay đề phòng! Nhưng quả thực, mình thấy rất khó khăn. Bây giờ, người ta cứ hay vội vàng, cứ thích phải nhanh chóng.... Chả nhẽ, tình yêu bị tuyệt chủng trong thế giới của mình??

Tình yêu ơi! Mi đang ở nơi nao???

Chia sẻ