BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Mặc "hở trên, ngắn dưới" dễ bị coi thường

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đám đàn ông thì trầm trồ nói không ra gì cả, thậm chí có người đến “ngã giá” để qua đêm sau đó lại cười khả ố.

Chào Kiên!

Tôi không có ý kiến gì cho bạn để giúp bạn thay đổi được trang phục với cách nghĩ của cô bạn gái. Nhưng tôi có câu chuyện này, cũng của mấy cô trong công ty tôi, bạn tham khảo nhé.

Tôi làm ở hãng phụ tùng xe hơi, Canada. Chỗ tôi làm có nhiều người VN, nhưng đa số đều đã có chồng vì do chồng về VN bảo lãnh sang. Những ngày đầu vào hãng, các cô ăn mặc khá kín đáo, nói chung toàn mặc đồng phục vì công việc nơi hãng xưởng cũng không sạch sẽ cho lắm. Và cũng 1 phần vì vừa từ VN sang, lại mới sinh con xong. Người nào cũng với tư cách của người vợ-người mẹ rất đàng hoàng.

Bẵng đi 1 thời gian, sau khi tôi nghỉ sinh 1 năm và quay lại chỗ làm thì mọi việc thay đổi đến 99%. Các cô đua nhau ăn mặc hở hang và ”ngoại tình” mà toàn là những cô gái VN để rồi những người nước bạn làm chung không khỏi chê bai là “Vietnamese girl”... Tôi như muốn “độn thổ” bạn ạ.

Có cô tên Thắm, vừa sinh con xong 2 năm bỗng nhiên “lột xác” thay đổi. Cô ấy có 2 con, 1 girl -1 boy, trông khá hạnh phúc. Bỗng cô ta chưng diện, thay đổi phong cách và có boyfriend trong hãng. Tóc tai nhuộm đủ màu, ăn mặc lúc nào cũng khoe ngực - bụng và để lộ underwear ra ngoà̉i. Đến nỗi có mấy cô người Ấn Độ làm chung cứ tưởng Thắm sơ ý, đến nhắc nhở thì bị Thắm trả lời là cô ta thích như thế. Đám đàn ông thì trầm trồ nói không ra gì cả, thậm chí có người đến “ngã giá” để qua đêm sau đó lại cười khả ố. Nhưng cô ấy càng lấy làm hãnh diện khi cứ thấy đàn ông ngắm nghía mình. Mặc áo sơ mi thì chỉ cài 1 cái nút, đưa hết áo ngực ra ngoài. Sau show mãi thấy người ta nhàm thì đi bơm ngực thay đổi.

Thế đấy bạn ạ. Trong khi con cái thì cô ấy gởi cho người ta trông coi. Buổi tối sau khi tan ca, thà đi mua đồ ăn, hẹn hò với boyfriend chứ không thèm đón con về. Cuộc sống cứ thế, rồi chồng cũng có bạn gái... Gia đình không ra gia đình, chỉ tội cho 2 đứa nhỏ thiếu tình thương cha mẹ.

Tôi cũng là đàn bà, trong trang phục của phụ nữ có kín -có hở mới đẹp và quyến rũ, nhưng nên biết mặc nơi nào cho thích hợp và làm sao để người ta nhìn mình sang trọng chứ không phải một “cave rẻ tiền”. Không phải đưa ra hết là đẹp. Và tôi tin rằng đàn ông nhìn những phụ nữ như vậy chỉ để bàn tán những chuyện tục tỉu mà thôi, chẳng ai nghĩ đến chuyện rước về làm vợ.

Vài dòng kể bạn nghe về những cô nàng cứ nghĩ “trời cho gì khoe nấy”. Suy nghĩ của những người đàn bà như vậy thật ấu trĩ và trống rỗng. Suốt ngày chỉ nghĩ cách làm sao hôm nay mình phải hở chỗ này, ngày mai mình phải hở chỗ kia thì còn chỗ nào cho gia đình và con cái. Bạn là người yêu của cô ấy, tôi tin bạn sẽ tìm được cách giải quyết cho người yêu của mình. Thân mến.

Chia sẻ