BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Con gái mặc "hở" một chút mới đẹp!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Một người phụ nữ hiện đại, tiếp thu văn hóa hiện đại, ăn mặc hở hang, sexy một chút cho hấp dẫn người khác giới.

Anh Kiên thân!

Qua lời kể của anh, em tức tốc viết ngay phản hồi cho anh. Nhưng là viết chia sẻ với anh chứ không phải đẩy vấn đề căng thẳng đến mức như anh đang nghĩ.

Em thấy thích một người đàn ông như anh, nào là đẹp trai, hiền lành hay cười tủm. Tiếc là anh có người yêu mất rồi không thì anh làm trái tim em rung động đấy. Anh rất đàn ông khi tôn trọng sở thích của bạn gái, tôn trọng quyền tự do của người khác. Sẽ là hoàn hảo nếu anh biết “rắn mặt” đúng lúc với người yêu của mình. Hi, dù sao anh như vậy cũng ổn lắm rồi.

Chỉ tại chị Yến của anh hơi không biết điều một tẹo thôi chứ chị ấy không có lỗi, anh Kiên nhé. Anh đừng quan trọng vấn để lên. Bữa cơm tại nhà anh chỉ là một việc đột xuất không trong kế hoạch của chị ấy, hơn nữa lại nhằm đúng ngày chị ấy diện bộ quần áo tai hại kia. Xét trên khía cạnh khách quan, có thể thông cảm với chị Yến. Anh cũng có một phần lỗi hơi nhỏ là không đưa chị ấy về nhà thay bộ quần áo khác trước khi đến nhà anh.

Bố mẹ hay bác anh có phàn nàn cũng không có gì quá to tát bởi nếu không có góp ý sao chúng ta sửa đổi được. Anh phải thấy đó là một dịp may vì sau vụ này, chị Yến có giận rỗi lúc đấy nhưng chị ấy sẽ suy nghĩ lại và rút kinh nghiệm những lần sau.

Anh góp ý chị ấy ngay lúc đấy cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Chị Yến đã có cả buổi phải loay hoay với bộ quần áo đó, đặc biệt là bữa cơm. Anh lại đem chị ấy ra phê bình trong lúc người ta đang bực mình, chị ấy tất sinh tâm lý bảo thủ, không chấp nhận sự góp ý của anh. Nếu anh biết kìm chế, chỉ bảo lúc khác, em tin là chị Yến sẽ tiếp thu ngay.

Không phủ nhận chị Yến có chút ngang bướng khi nhiều lần phớt lờ quan điểm của anh Kiên. Như em nói trên, anh không có tố chất “rắn mặt” khi cần thiết nên đó là điểm thiệt thòi của anh. Cái thứ hai, anh Kiên nên bỏ kiểu suy nghĩ mình là bù nhìn hay bình vôi đi. Như thế, anh tự làm mất cái tôi trong mình và gián tiếp khuyến khích chị Yến ngang bướng.

Em nhận thấy chị Yến là một người con gái có cá tính. Chị ấy muốn thể hiện cái tôi của mình bằng sự phá cách trong ăn mặc. Một người phụ nữ hiện đại, tiếp thu văn hóa hiện đại, ăn mặc hở hang, sexy một chút cho hấp dẫn người khác giới. Cũng không có gì là quá đáng, vượt quá mọi rào cản.

Theo em, anh Kiên cứ tôn trọng quyền tự do của chị ấy, cho chị ấy được thỏa mãn với gu ăn mặc của bản thân. Có cái, trong những buổi cần ăn mặc kín đáo, anh hãy phím với chị ấy trước để chị ấy biết và chuẩn bị.

Hãy làm lành với bạn gái nhanh lên, anh Kiên! Bạn gái hở hang một chút trong ăn mặc có gì to tát lắm đâu!

Chia sẻ