BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Mặc "thiếu vải" đến lúc gặp "nạn" thì đừng có kêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai nghĩ rằng phải "hở" mới đẹp thì ánh mắt người đó quá nông...

Ai nghĩ rằng phải "hở" mới đẹp thì ánh mắt người đó quá nông, mặc "hở" chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt người khác, nhưng ánh mắt đó phần nhiều không mang theo thiện cảm.

Tôi đã đọc hết các bài tham gia chủ đề "Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc hở" của bạn Kiên, và tôi chỉ thấy có một bài viết nói lên được cái điều mà có vẻ như không nhiều người nhớ đến. Đó là bài của bạn CHAIEN và "trào lưu" chụp lén đầy bệnh hoạn vẫn đang gây những cơn sốt ngầm trên các diễn đàn "tối".

Thời đại ngày nay là thời đại mở cửa, các nền văn hoá có sự giao thoa, tìm hiểu và học hỏi lẫn nhau. Nhưng học hỏi cũng phải cân nhắc, cái gì phù hợp với mình thì mình đón nhận, còn cái gì không hợp với mình thì bỏ qua. Người phương Tây cũng vậy, họ học có văn hoá và chắt lọc kỹ càng theo đúng tinh thần "học hỏi" chứ không phải là "bắt chước" như người châu Á.

Xã hội phương Đông đề cao sự kín đáo của người phụ nữ, ngày nay sự kín đáo cũng đã giảm đi phần nào để nhường chỗ cho sự táo bạo, hợp thời đại hơn. Nhưng ít ra thì phụ nữ châu Á cần phải biết đâu là điểm dừng, làm được điều đó mới khiến người khác đánh giá cao. Nhìn sang Trung Quốc mà xem, bộ phim "Sắc Giới" gây ấn tượng mạnh ở phương Tây nhưng lại bị nhiều người ở quê nhà chê trách, đơn giản là vì nó không hợp với thuần phong mỹ tục Trung Hoa (và Á Đông).

Để mặc đẹp, quyến rũ và thu hút người khác không khó, ngay cả một bộ trang phục đơn giản như chiếc áo dài thôi cũng đủ khiến đám con trai ngẩn ngơ. Những chiếc sơ mi cách điệu đi cùng với mini juýp có độ ngắn vừa phải luôn là những bộ đồng phục công sở hoàn hảo cho phụ nữ.

Nét đẹp luôn nằm trong sự bí ẩn, đó mới là kích thích trí tưởng tượng và khám phá của người khác. Còn nếu phô hết ra thì tôi nói xin lỗi chứ chẳng mấy nỗi mà nó trở thành... "kích dục" mất rồi! Ai nghĩ rằng phải "hở" mới đẹp thì ánh mắt người đó quá nông, mặc "hở" chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt người khác, nhưng ánh mắt đó phần nhiều không mang theo thiện cảm.

Nói theo một cách khác, việc phụ nữ ăn mặc hở hang khêu gợi ít nhiều khiến cho đàn ông bị phân tán tư tưởng (chắc chắn là thế). Nhưng nếu gặp phải những gã đàn ông tâm hồn không mấy trong sáng thì việc các chị em kia phải ôm lấy hậu quả là rất dễ xảy ra.

Chính tôi đã từng gặp một vụ tai nạn xe máy giữa một người đàn ông lớn tuổi với hai cô gái chở nhau trên xe tay ga. May mắn cho cả hai bên là không có tổn thất gì lớn cả về người và của, chỉ bị xây xước chút ít không đáng ngại. Nhưng những người xúm lại hôm đó lại vô tình được xem "miễn phí" một vở bi hài kịch hiếm có.

Số là hai cô kia mặc váy ngắn, khi ngã tốc lên đến tận đùi non, áo thì xẻ ngực thấy rõ cả áo con, trong số người đứng lại xem có đâu vài tên choai choai lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để. Hai cô kia phát hiện ra liền bật dậy như tôm tóm cổ mấy cậu choai choai mà ra sức chửi bới, có cô tháo cả guốc định lao vào ăn thua. Mấy cậu choai choai kia cũng chẳng phải vừa, trợn mắt trợn mũi ra đấu khẩu quyết liệt, và sẵn sàng "nghênh chiến" nếu cần.

Nếu dân tình không vào can thì cũng khó đoán được chuyện xảy ra tiếp theo sẽ là gì. Như vậy có thể thấy chính hai cô gái đó đã tự biến mình thành mồi cho những kẻ biến thái chính nhờ sở thích ăn mặc của họ. Chụp lén như vậy vẫn còn là nhẹ đấy, hãy thử tưởng tượng như bạn đang đi một mình trên con đường vắng vẻ xem sẽ gặp chuyện gì...

Tôi cũng rất lấy làm lạ khi đọc bài của bạn Thuốc đắng, không hiểu bạn đang nghĩ và nhìn vào cái gì mà đổ vấy hết mọi nguyên nhân vấn đề sang cho đàn ông? Từ đầu đến cuối bài viết của bạn tôi chỉ thấy bạn kết tội đàn ông nào là thiếu ý thức, nào là dung tục, lại còn đổ tội cho đàn ông khiến cánh phụ nữ các bạn ăn mặc hở hang. Bạn nói nhiều người đàn ông chụp mũ người khác rất thiển cận, nông cạn và kêu gọi sự công bằng, tôi nói xin lỗi chứ bạn đã nhìn lại mình chưa vậy?

Đọc trọn vẹn bài viết đầy gân guốc của bạn tôi chỉ thấy hiện lên rõ một chữ "HỀ!" Hãy đọc hết tất cả các bài chia sẻ trong chủ đề này xem có bao nhiêu đàn ông ủng hộ ăn mặc hở, và đọc kỹ bài của những người đồng giới với bạn xem các cô Lolita, 2MT, Silk, Lovely123 đang ủng hộ cái gì nhé? Đừng chỉ biết phê phán đàn ông cho sướng miệng!

Cá nhân tôi luôn đề cao và tôn trọng những cô gái biết ăn mặc sao cho phù hợp với hoàn cảnh, kín đáo quá thì không quá nhất thiết, nhưng phải mặc làm sao để cho thiên hạ nhìn vào mình như nhìn vào những người bình thường, chứ không phải là "sinh vật đến từ hành tinh khác".

Vô Sắc

Chia sẻ