BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Đừng hở đùi rồi lại chê váy ngắn!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những bộ quần áo hở hang đang làm cho người vốn nổi tiếng lại nổi tiếng hơn, còn người chưa nổi tiếng cũng có cơ hội thành danh. Cho dù là sao xẹt.

Mặc “hở”, một hành động dường như quá quen thuộc trong thời hiện tại. Song không biết tại sao khi nghe từ này vẫn không khỏi giật mình. Ẩn sau mấy cái quần ngắn, vài cái áo tân thời thiếu vải hay những tâm hồn thoáng là cả sự trăn trở của đa số con người đang hàng ngày chịu sự chướng mắt từ những cái gai thiểu số.

Tôi đã coi diễn đàn afamily.vn này từ lâu, đã trở thành một độc giả trung thành. Phải nói nhiều người đã viết lên vô số bài viết chất lượng không chỉ về nội dung mà còn đặt cho cả cái tên (tiêu đề) hay để nhớ.

Tôi không quên một cái title của tác giả Phạm Hoàng Mạnh Hà đã viết trong bài chia sẻ có tên “Đừng đốt đền để trở nên nổi tiếng” hayMr Hoàn Hảo với “Đừng ảo tưởng về mình để rồi có ngày nhặt lá đá ống bơ”. Tự dưng tôi muốn đặt cho bài của mình cái tên “Đừng hở đùi để chê váy ngắn”.

Chúng ta thường đổ tội cho những vật dụng che thân, trách móc nhà thiết kế mẫu tạo ra vài kiểu quần áo lố lăng, phản cảm nhưng chúng ta quên rằng chính những người mặc các loại quần áo ấy mới có lỗi, mới đầu têu, cổ súy cho chúng phát triển. Chính họ có nhu cầu, chính họ tạo ra nguồn cung và chính họ bôi xấu những loại đồ “ít vải” đó.

Có bao giờ chúng ta nghĩ, chính quần áo đã bị con người lợi dụng?

Nếu nhìn nhận khách quan, điều đó không hề sai. Những bộ quần áo hở hang đang làm cho người vốn nổi tiếng lại nổi tiếng hơn, còn người chưa nổi tiếng cũng có cơ hội thành danh hay đơn giản làm những vì sao. Cho dù là sao xẹt.

Để ý trên thế giới thấy nhiều ngôi sao hollywood, các vận động viên, các ca sỹ nổi tiếng với những trang phục khêu gợi, khoe hình thể như Britney Spears, Lindsay Lohan… Họ có thể mặc những chiếc áo bó sát, chiếc váy ngắn, chiếc áo phông kín nhưng không có bra. Họ vô tình hay cố ý gây ra những màn hớ hênh trên sân khấu, trong các buổi dạ tiệc, quán bar, hộp đêm hay mỗi khi lên xuống xe. Mỗi lần họ lọt vào tầm ngắm của các tay săn ảnh là một lần tên tuổi của họ lại rùm beng trên báo chí, đẳng cấp của họ được củng cố. Họ không chỉ đình đám trong lĩnh vực nghề nghiệp mà còn khác biệt cả ở ngoài đời.

Nhưng đó là nước ngoài, ở một môi trường văn hóa thoáng hơn rất nhiều so với ta. Đối với họ, đó là chuyện bình thường, còn ở ta nó vấp phải búa rìu dư luận mạnh mẽ.

Quần áo đâu có tội, chẳng qua mấy con người nổi tiếng kia thích như thế nên mới cố tình đặt nhà tạo mẫu thiết kế trang phục theo yêu cầu của mình sao cho màu phải chóe mắt, thân áo quần phải khoét chỗ nọ, thủng chỗ kia, thiên hạ quay đi đâu cũng đập vào mắt. Thậm chí chiếc áo có kín đáo, cũng phải cởi mấy cái cúc ra để “show hàng”.

Và cái mốt ấy bây giờ thịnh đến mức nó ăn sâu vào tiềm thức của các cô cậu thời nay. Họ cũng muốn nổi tiếng như thần tượng của mình. Họ cũng muốn gây ấn tượng với mọi người xung quanh bằng những loại quần áo “thửa” riêng. Họ điềm nhiên, vô tư mặc nó tới những chỗ đông người để khoe cặp chân dài, eo thon, cái mông tròn hay bộ ngực đồ sộ…Cứ cái gì hấp dẫn đáng nhẽ phải giấu kín kẻo xấu hổ thì họ cố sức chưng ra. Càng “hở” nhiều càng tốt. Thậm chí, chưa kịp “hở”, họ cũng “khêu” ra để gây sự chú ý. Dẫu không nổi tiếng thì cũng gây chấn. Chẳng được thành minh tinh màn bạc thì cũng thành “hotgirl”, “hotboy”.

Thế đấy, chúng ta hay kêu quần áo làm hỏng tư cách con người nhưng thực ra tư cách của các cô cậu thích “khoe hàng” lại làm hỏng thứ vải vóc họ khoác trên người. Có chiếc quần bò vốn lành lặn nhưng tư cách của chủ nó “thủng” sẵn nên thân nó mới khổ vì bị đục lỗ.

Kết luận cuối cùng, quần áo không có tội cho dù nó ngắn hay dài, thừa hay thiếu vải… Lỗi lầm hãy hỏi người mặc nó!

Đừng hở đùi để rồi chê váy ngắn!

Chia sẻ