BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

“Hở” phải có chừng mực

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chúng ta là người Á đông thì sự đoan trang, kín đáo vốn là một thứ tài sản khiến cho phụ nữ trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn.

Chào anh Kiên và các bạn độc giả!

 

Anh Kiên đã đụng đến vấn đề nóng bỏng đây bởi thời trang vốn là sự quan tâm hàng đầu của hầu hết phái đẹp. Là phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp và hấp dẫn hơn. Thời trang là một công cụ hữu hiệu để gây ấn tượng với người khác về hình thức bên ngoài. Tuy nhiên dù cho hiện nay các shop quần áo mọc lên như nấm với đủ các mức giá cả nhưng không phải người phụ nữ nào cũng biết tận dụng thời trang để làm tôn lên vẻ đẹp của mình.

 

Bây giờ ra đường gặp vô số các bạn gái ăn mặc hở hang, không ít người trong số đó trông rất phản cảm. Quần cạp trễ được các bạn rất ưa chuộng nhưng không phải ai cũng có vòng ba đẹp đẽ và trắng trẻo nên nhiều bạn gái đã tự trừ điểm của mình khi diện kiểu quần này. Áo hai dây và áo quây thì phụ nữ mặc nhan nhản, chẳng một chút e dè, ngần ngại từ trẻ nhỏ đến thiếu nữ hay thậm chí là các bác trung niên. Tôi thấy bây giờ các bạn nữ còn lăng-xê kiểu áo sơ mi bỏ nửa số khuy khoe gò bồng đảo bên trong. Kiểu mặc đó đi biển thì hợp chứ diện giữa phố xá đông người thật khó chấp nhận được.

 

Đã đành “tốt khoe xấu che” nhưng cái gì cũng nên có chừng mực. Chúng ta là người Á đông thì sự đoan trang, kín đáo vốn là một thứ tài sản khiến cho phụ nữ trở nên bí ẩn và cuốn hút hơn. Đừng theo trào lưu mà thấy người khác khoe thì ta cũng khoe. Chỉ những ai có bản lĩnh mới đủ tỉnh táo để biết cái gì mình nên tiếp thu, cái gì thì nên gạt bỏ sang một bên. Và chỉ những ai tinh tế mới biết hở thế nào là đủ. Đừng biến mình thành con rối bị các xu hướng thời trang cuốn theo mà ngược lại chúng ta nên học cách tự chủ, để thời trang phục vụ cho mình.

 

Cách ăn mặc thể hiện văn hoá và cá tính của con người. Nhìn một cô gái ăn mặc hở hang, ta không thể đánh giá đó là người đoan chính mà dễ dàng quy chụp đó là người lả lơi, thiếu đứng đắn. Chưa kể nhiều bạn gái còn hở hang một cách rất rẻ tiền, khiến đàn ông vừa ngắm vừa khinh. Chúng ta có muốn hình ảnh của mình trong mắt mọi người xấu như vậy không? Vì vậy nếu những ai chưa có đủ tự tin làm chủ được sự “hở” thì xin cứ bình tĩnh. Hãy học hỏi dần dần, nhìn xung quanh để rút kinh nghiệm, ai hở đẹp thì mình học tập, ai hở xấu thì mình ghi nhớ để tránh. Các bạn đừng nóng vội trong việc “khoe” mình, bởi nếu không khéo thì lại thành kệch cỡm.

 

Như lời anh Kiên kể trong bài tâm sự thì quả thật bạn gái anh đã quá đà trong việc ăn mặc hở hang. Nếu là nghệ sĩ, người mẫu… thì mặc hở còn tạm chấp nhận được. Đằng này bạn gái Kiên lại làm trong môi trường công sở thì việc đó rất không phù hợp. Không ai có quyền can thiệp vào việc ăn mặc của người khác nhưng anh có thể thẳng thắn góp ý để bạn gái rút kinh nghiệm. Tôi tin cô ấy sẽ nghe anh bởi người phụ nữ nào cũng sợ mình xấu và vô duyên trong mắt người khác. Chúc anh và bạn gái sớm làm lành với một kết thúc có hậu.

Chia sẻ