BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Đừng tưởng "hở" là đẹp!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Lần khác, cô thư kí mặc một chiếc áo khá mỏng, nhưng lại không mặc... bra.

Chào anh Kiên, tôi xin kể một câu chuyện tôi từng chứng kiến cho anh tham khảo và quyết định.

Trong công ty tôi trước đây cũng đã từng có hai cô nhân viên thường xuyên ăn mặc hở hang. Một cô là thư kí của giám đốc, lương lên đến chục triệu một tháng, cô còn lại là một kế toán bình thường. Cả hai chơi với nhau rất thân.

Họ thường xuyên đi đâu cũng có nhau, đương nhiên trừ những lúc cô thư kí phải đi riêng với giám đốc. Những thứ mà hai cô này thường diện lên người luôn khiến cho người trong công ty, vốn đều là những thanh niên còn trẻ thấy chướng mắt. Những chiếc áo cổ rộng ngoác mà đôi khi không cần cúi xuống, chỉ cần một người có chiều cao tốt đi ngang qua liếc xéo một cái là có thể biết được vòng một của người mặc trông ra sao. Các nhân viên phòng bảo vệ vốn thường hay tụ tập chơi bài, nhưng cho dù có tập trung đến mấy thì chỉ cần có hai cô này đi ngang qua thì y như tất cả đều ngoái ra nhìn, ít ra thì cũng để biết xem hôm nay họ "khoe" cái gì. Cũng có một vài chị lớn tuổi góp ý, yêu cầu họ hãy ăn mặc ý tứ hơn, nhưng cả hai lại nói: "Giám đốc không có ý kiến gì" và tiếp tục phớt lờ thiên hạ. Các anh con trai thì chẳng bao giờ góp ý, vì cho rằng chẳng việc gì phải làm thế, "chúng nó cho thì mình ngắm chứ có mất gì đâu, đỡ phải lên sàn".

Một lần cô kế toán mặc chiếc quần không biết loại gì mà mỗi khi cô ta ngồi thì người đứng sau được chiêm ngưỡng toàn bộ nội y cùng một phần "rãnh giữa" của cô ta. Lúc về, khi cô ta đang loay hoay dắt chiếc xe ga to tướng thì không biết có chú chàng ranh mãnh nào đó ăn cóc xong "bỏ nhỏ" phần lõi thừa đúng vào cái chỗ "không nên phơi phóng" đó. Khỏi phải nói cô ta xấu hổ đến mức nào, khi quay mặt lại tất cả các nhân viên khác người huýt sáo làm lơ, người vờ đọc báo, người giả bộ như đang gọi điện thoại. Sau lần ấy, cô ta đi đâu cũng ngoái trước ngoái sau cảnh giác, bộ dạng như đi rình người khác.

Lần khác, cô thư kí mặc một chiếc áo khá mỏng, nhưng điều tồi tệ hơn là cô ta không mặc bra, tất cả những gì "đẹp" nhất ở phần trên đều hằn rõ ra bên ngoài. Một chị trong phòng nói đểu: "Bưởi trông thì đẹp mà sao hạt bé thế?", tất thảy cả phòng đều cười tủm tỉm còn cô thư kí kia thì đỏ mặt bước vội ra ngoài.

Dù rằng cô này không để lộ tình ý gì với giám đốc, nhưng cái cách ăn mặc như vậy cộng thêm sự phớt lờ của giám đốc khiến cho nhiều người bàn ra tán vào mỗi khi hai người ở riêng trong phòng với nhau.

Cuối cùng thì điều khủng khiếp đã xảy ra với cô ta, khi mà bà vợ giám đốc không hiểu nghe ai "xì đểu" mà hùng hục xộc thẳng vào phòng làm loạn cả lên, khiến mấy anh bảo vệ phải rất vất vả mới can ra được. Câu cuối cùng mà bà vợ giám đốc nói mà tôi vẫn còn nhớ là "Loại thư kí phô ngực phơi mông như cô thì sao không làm cave đi cho giàu". Áp lực quá nặng cùng với việc luôn bị đồng nghiệp khinh thường, coi thường khiến cho cô thư kí này không chịu được và xin thôi việc, một thời gian ngắn sau thì cô bạn kế toán cũng xin nghỉ.

Người phụ nữ không cần phải ăn mặc quá kín đáo, nhưng đã "hở" thì chắc chắn sẽ bị người khác đánh giá. Những chuyện như tôi kể ở trên hoàn toàn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tôi cũng không biết phải hiến kế cho anh Kiên như thế nào, tôi cũng không thể khuyên anh bỏ bạn gái. Nhưng anh cần mạnh mẽ hơn, dù anh giận nhưng không có được sự cương quyết thì không thể thay đổi được bạn gái anh.

Cần tách bạn gái anh ra khỏi cô bạn "Tây hoá" kia ngay lập tức. Những người ở nước ngoài về thường không chỉ thoáng trong ăn mặc mà còn thoáng cả trong tình yêu và tình dục nữa. Nếu cô ấy tiếp tục chạy theo các thứ mốt lố lăng đua đòi thì một ngày nào đó con người cô ấy cũng sẽ thay đổi, anh phải hết sức cảnh giác điều này.

Chúc anh có được quyết định hợp lí nhất!

Chia sẻ