BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi không bao giờ lấy vợ mặc hở hang

,
Chia sẻ

(aFamily)- Bạn thích mặc hở hang là việc của bạn. Việc đàn ông không thích vợ là người ăn mặc mát mẻ cũng là chuyện của họ.

Này bạn Thuốc đắng, tôi cũng có đôi lời góp vui như thế này, nếu có gì không nên không phải, mong bạn bỏ quá và đừng để bụng nhé:

1. Bạn khẳng định, đàn ông chỉ muốn nhìn phụ nữ ăn mặc hở hang. Còn bạn chọn lối ăn mặc như vậy để thu hút sự chú ý của "người khác" - chắc hẳn "người khác" ở đây không phải là phụ nữ (tôi tin bạn "không có khiếm khuyết về giới tính")? Bạn thấy khó chịu vì "đàn ông chỉ thích nhìn". Nhưng thực tế, bạn lại vui vẻ tìm cách "để cho họ nhìn", thì còn kêu ca nỗi gì?

2. Bạn tị nạnh với đàn ông về việc họ cởi trần mặc quần đùi. Nào ai cấm bạn cởi trần, mặc quần đùi, thậm chí là không mặc gì đâu? Bạn cứ thử làm như thế đi! Theo bạn thì lúc ấy, những người phụ nữ khác, tôi không tính đến đàn ông trong trường hợp này, có ủng hộ bạn không?

3. Có thể nói, bạn thích mặc hở hang là việc của bạn. Đàn ông thích nhìn phụ nữ mát mẻ cũng là việc của họ. Việc đàn ông không thích hay thích có vợ là người ăn mặc hở hang, mát mẻ lại càng là chuyện riêng của người ta. Bạn không thể vì mình thích ăn mặc như thế mà muốn mọi người đàn ông đều thích, yêu hay cưới bạn được. Tôi tin sẽ có người đàn ông thích tuýp phụ nữ như bạn và lấy bạn về làm vợ. Vậy thì bạn hãy bằng lòng với người đàn ông của mình đi, đừng mong những người khác cũng muốn yêu và lấy bạn về làm vợ nữa.

(Xin lỗi vì có thể tôi hiểu nhầm, nhưng cách nói của bạn buộc người khác phải nghĩ rằng, bạn khó chịu vì nhiều người đàn ông bình phẩm khó nghe mà không chịu bình phẩm tốt về những cô gái ăn mặc hở hang, mát mẻ; chỉ thích nhìn người khác ăn mặt hở hang, mát mẻ mà không thích vợ mình hay người yêu của mình là người ăn mặc hở hang, mát mẻ...)

4. Tôi cũng không thích và cực lực phản đối những người đàn ông bình phẩm về việc cô này ăn mặc thế này, ả khác ăn mặc thế kia. Tôi nghĩ đó là việc riêng và là sở thích riêng của mỗi người. Tôi chỉ thấy cần thiết phải lên tiếng trong trường hợp người nào đó ăn mặc không đúng mực ở những nơi cần sự tôn nghiêm thôi. Tôi lên tiếng trong trường hợp này không phải là để bình phẩm về cách ăn mặc của cá nhân người nào, mà chỉ đơn giản là muốn mọi người hãy tôn trọng quyền cá nhân của người khác.

5. Và tôi, đương nhiên là tôi thích nhìn phụ nữ ăn mặc hở hang, mát mẻ. Nhưng chắc chắn một điều, tôi không bao giờ chọn những cô gái ăn mặc hở hang, mát mẻ về làm vợ. Tôi nhấn mạnh rằng, tôi không hề phê phán những cô gái ăn mặc hở hang. Tôi không muốn lấy một người phụ nữ như vậy làm vợ, đơn giản chỉ bởi vì tôi không muốn.

6. Mặc dù, như tôi đã nói, tôi rất phản đối chuyện bình phẩm nọ kia, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận một điều – người ta rất thích bình phẩm như thế. Vậy nên tôi chúc bạn cứ ăn mặc thoải mái theo sở thích của mình và đừng để tâm đến những lời bình phẩm xung quanh, cũng đừng tức tối đến mức thôi không thèm mặc như thế nữa. Làm như thế, nhiều người đàn ông chúng tôi mất cơ hội được “mãn nhãn” miễn phí. Uổng lắm thay!

 

Chia sẻ