BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Tôi muốn có chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Những bạn gái trên 30 còn độc thân xung quanh tôi rất nhiều, và đây là những tâm sự cũng như quan điểm chung của mọi người nói với tôi.

Tôi có người em gái cũng đã 32 tuổi, tốt nghiệp 2 bằng đại học. Em tôi không “ấn tượng” trong cách nói chuyện với người khác phái nhưng nó rất hiền và tốt tính, lại hát rất hay.

Khi còn đi học, nó cũng có rất nhiều người theo đuổi, là bạn học cùng lớp và cũng có 1 anh chàng sinh viên lớn tuổi...Vì hoàn cảnh gia đình và chưa học xong nên nó ko dám nghĩ đến vấn đề tình cảm mà chỉ xem như bạn.

Sau khi học xong và có việc làm thì ba tôi bệnh nặng. Gia đình thì không có ai, tôi ở nước ngoài và đứa em trai làm xa nên chỉ có mình nó chăm nom ba tôi mà thôi (má tôi mất lúc ba chị em còn nhỏ). Và vì chăm lo cho ba những tháng ngày bệnh hoạn mà nó không còn thời gian với bạn bè hay chăm lo hạnh phúc riêng của mình.

Giờ ba tôi mất đi để lại nó một mình với căn nhà trống, tôi là chị, mỗi khi về thăm nhìn thấy em gái mình như vậy cũng không khỏi chạnh lòng. Hỏi thì nó nói bạn bè cùng trang lứa thì có đôi hết rồi, mà lấy 1 người nó yêu chứ lấy cho gọi là có chồng thì nó không thể, thà nó ở vậy.

Dù lo cho em mình nhưng tôi cũng có quan điểm như vậy. Vì lấy chồng cho có thì chuốc thêm khổ vào thân. Đó là trường hợp của em tôi.

Và 1 cô bạn rất thân của tôi cũng thế. Sau khi tan vỡ mối tình đầu, cô ấy không nghĩ đến chuyện tình cảm mà chỉ lo sự nghiệp. Giờ đây, khi sự nghiệp tạm ổn thì cổ cũng thành gái già rồi. Và cô ấy cũng quan niệm thà lấy người mình yêu và yêu mình chứ lấy chồng cho có tấm chồng thì không. Và tôi nghĩ, vợ chồng cũng là duyên nợ nữa.

Đó là hai trong số những người bạn, người em gọ́i là “gái già” đấy các bạn. Mỗi người một quan điểm nhưng tôi luôn ủng hộ quan điểm của em tôi và của bạn mình. Phụ nữ thời hiện đại rất kiên cường và cũng tự lo toan được cho mình. Nhã An ơi, bạn sẽ gặp người như ý thôi-đó là duyên nợ của bạn đấy.

 

Chia sẻ