BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Người yêu cấm tôi mặc hở hang

,
Chia sẻ

(aFamily)- Thậm chí anh cũng không thích cho tôi mặc váy. Mặc dù đó toàn là những chiếc váy dài quá đầu gối và kín đáo...

Đọc bài tâm sự của anh Kiên làm tôi nhớ đến chuyện của mình. Tôi cũng xin kể ra đây cho đỡ bực.
 
Tôi với người yêu lại vừa cãi nhau xong. Chuyện là thế này: Hai đứa đã hẹn đi chơi cùng bạn anh mà cuối cùng khi tôi xuất hiện, anh sa sầm nét mặt đùng đùng bảo không đi nữa. Vô lý không thể chịu được, tôi đã mất công chọn đồ, trang điểm để xuất hiện trước mặt bạn anh, cho anh được hãnh diện thế mà giờ anh cư xử như thế. Tôi nổi khùng lên, bắt anh giải thích. Cuối cùng anh bảo: “Em ăn mặc thế này thì đi đâu. Người ta lại tưởng anh yêu gái”. Không kiểm chế được, suýt nữa tôi đã giơ tay tát anh khi nghe câu nói đó.

Tôi bắt taxi bỏ về nhà, vì tôi hẹn anh ở cơ quan. Vừa đi vừa khóc, tôi tiếc cái công mình chuẩn bị đồ đạc từ tối hôm trước để rồi bị người yêu giáng cho cấu ấy. Anh không thích tôi ăn mặc thế này. Nhưng thế này thì làm sao? Váy quây nhưng tôi đã có fullhouse mỏng nhẹ khoác ngoài rồi còn gì. Anh ấy lại còn gắt lên bảo cái fullhouse của tôi có cũng như không, mỏng tang thế thì tính làm gì?

Tôi cũng có chiều cao như cô bạn gái anh Kiên cộng với dáng người đẹp, da trắng nên vẫn được mọi người trong cơ quan gọi đùa là “siêu mẫu”. “Siêu” thì chưa phải nhưng dáng người tôi hẳn cũng là mơ ước của nhiều cô gái. Tôi dễ ăn mặc, mà toàn là những model mới nhất, gợi cảm nhất. Nói thực, tôi cũng đứa thích sành điệu, thời trang. May sao ông trời phú cho tôi ngoại hình để chiều sở thích ấy. Ấy vậy mà, người tôi đang yêu và dự định lấy làm chồng kia lại là một lão già khốt ta bít cổ hủ vô cùng. Anh ta chỉ thích tôi tối ngày mặc sơmi cao cổ mà thôi.

Thậm chí anh cũng không thích cho tôi mặc váy. Mặc dù đó toàn là những chiếc váy dài quá đầu gối và kín đáo. Ra đường, anh cũng không thích tôi trang điểm kỹ lưỡng mà chỉ nhạt nhạt thôi. Vì mỗi lần mặc váy, trang điểm cẩn thận là anh ấy không thể bình tĩnh điều khiển xe được. Không phải vì anh thấy tôi đẹp mà xúc động đâu mà vì tý một lại: Đấy, cái thằng đi biển XXXX nó ngoái lại nhìn em kìa. Cứ ăn mặc hở hang lắm vào!

Mấy người bạn gái của tôi anh rất ghét. Anh bảo chúng nó mang tiếng con nhà tử tế mà ăn mặc như đám cave đứng đường. Thật sự tôi không thể chịu được nhận xét này của anh. Gì mà cave, đứng đường? Chúng nó toàn làm ở những tập đoàn lớn, lương tính tiền nghìn, ăn mặc thì cực kỳ đẹp. Tôi mà không phải yêu anh tôi cũng ăn mặc như thế. Và nhiều khi anh không biết, đi cùng chúng nó, tôi cũng “sành điệu như ai”. Lắm lúc tôi thấy tiếc cho mình, đẹp mà không hở một tý nó cũng phí đi.

Có câu “đẹp tốt phô ra, xấu xa đậy lại”, đằng này tôi tự thấy mình chẳng có chỗ nào đến nỗi xấu xí. Thế mà người yêu tôi tuyên bố anh ấy không bao giờ chấp nhận chuyện ăn mặc hở hang.  Thế kỷ 21 rồi, chẳng còn ai nặng nề chuyện ăn mặc nữa. Vậy mà sao anh cứ lạc hậu thế nhỉ? Nhiều khi tôi có cảm giác mình già nua và xấu xí quá. Tôi và anh nhiều lần cãi nhau cũng vì chuyện ăn mặc này. Tôi không sai, tại sao anh không cho tôi được làm theo ý mình chứ?

Chia sẻ