BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Đâu chỉ có con gái, con trai bây giờ cũng thích... "hở"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hình như bây giờ, “hở” là thứ model được chuộng lắm, người trẻ hở, người già già cũng hở, rồi con trai cũng hở không kém.

Tôi xin khẳng định ngay từ đầu, rằng tuy tôi là một cô gái trẻ, ở một khía cạnh nào đó khá hiện đại nhưng tôi không ủng hộ sự hở hang, dĩ nhiên  sexy một chút thì được, vừa đủ để gợi cảm thì không ai phàn nàn gì, nhưng cái gì cũng phô ra thì vô duyên và thô thiển lắm. Nhưng hình như bây giờ, “hở” vẫn là thứ model được chuộng lắm, người trẻ hở, người trung tuổi hở, thậm chí già già cũng vẫn hở, con gái hở, rồi con trai cũng hở không kém. Có thể tôi không bình đẳng, tôi thiên vị giới, nhưng con gái hở nhìn lâu cũng quen mắt, cũng thấy bình thường, chứ con trai hở thì đến giờ vẫn là điều tôi không thể chấp nhận được.

Làm cùng tôi, có một anh chàng phải nói là body cũng khá ổn nên thường mặc áo sát. Với cơ bắp ấy, nếu anh ta ăn mặc bình thường có khi chị em chúng tôi lại khen nhưng đằng này anh ta biết ưu thế của mình nên khoe rất dữ. Áo nào cũng anh ta cũng sát hết cỡ, sơ mi thì còn đỡ nhưng cũng được cởi vài ba cái cúc để khoe ngực. Nhưng như thế còn đỡ hơn là áo phông, vì như các bạn biết đấy, thun mà còn ôm sát vào người thì trông nó khủng khiếp thế nào rồi. Thành ra, đẹp thì đẹp đấy nhưng chúng tôi vẫn chán chẳng muốn nhìn.
Ảnh: Tintuconline

Chưa hết, quần bò của anh ta thì cạp trễ không thể trễ hơn. Lúc nào ngồi xuống cũng sẵn sàng hở nội y xịn. Có lúc chúng tôi nửa đùa nữa thật bảo nghiêm cấm ăn mặc thế này, sexy quá thì anh ta cứ nhơn nhơn ra, lần sau quần còn trễ hơn, quần trong cạp càng cao hơn và cái mác xịn được khoe trọn vẹn hơn nữa. Hôm nào đi muộn phải ngồi làm việc phía sau anh ta thì đúng là bi kịch, tha hồ ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái và nóng bừng cả mặt mũi. Cậu ta cho rằng hở mới là sành điệu nên chúng tôi càng khổ.

Công ty tôi vốn là công ty làm việc khá thoải mái nên trước nay không phải mặc đồng phục, dù chị em chúng tôi cũng muốn diện model lắm  và cũng chẳng ưa chuộng gì bộ đồng phục vừa xấu vừa cứng nhắc nhưng chúng tôi đang nịnh sếp để công ty sắp tới sẽ mặc đồng phục mong thoát khỏi vấn nạn sexy quá mức của anh chàng. Nhưng cũng chẳng biết khi ấy cậu ta có nghĩ ra chiêu thức gì để sexy hóa bộ đồng phục sao cho vẫn giữ được bản sắc hay không nữa?

Mà đó không phải chỉ là chuyện riêng của công ty tôi, ra đường tôi cũng gặp rất nhiều người thuộc cánh mày râu ăn mặc như thế, đa phần là những người rất trẻ, số đã “luống” như đồng nghiệp của tôi là hơi hiếm. Tôi không hiểu sao họ thích mặc hở như thế? Họ sợ họ không khoe không ai biết họ “hàng khủng”, nhiều tiền nên dùng toàn hàng xịn từ đồ lót trở đi??? Nó đâu có đẹp, có thẩm mỹ và độc đáo gì mà cứ bắt mọi người phải nhìn?

Theo tôi, nhất là đối với nam giới, lịch lãm tạo nên vẻ đẹp. Còn với các vẻ đẹp khác, hãy dành cho người đặc biệt khám phá thì hơn!

Chia sẻ