BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi không bao giờ chấp nhận con dâu mặc "thiếu vải" như Yến

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chính vì luôn suy nghĩ như vậy nên bác không chấp nhận một cô bạn gái của con mình giống Yến.

Chào cháu Kiên!

Bác cũng là một người mẹ, khi đọc câu chuyện cháu kể, bác cảm thấy lo ngại về kiểu cách ăn mặc của một bộ phận các cô gái bây giờ. So với thế hệ của bác và bố mẹ cháu ngày xưa thì thời buổi này nhiều thứ con người ta dễ dãi quá.

Ngày xưa, khi bác còn trẻ, thời bao cấp cũng không có nhiều vải vóc để may quần áo. Việc phân phát theo tem phiếu chắc cháu cũng biết. Vả lại thời ấy nghèo lắm, quần áo rách chưa có quần áo mới, phải vá chằng, vá đụp. Có khi cả cái áo, chỗ nào cũng thấy mạng. Mặc cái áo hơi thủng chưa kịp vá đã ngại rồi chứ đừng nói gì đến mức thiếu vải “mặc cũng như không” của các cô gái thời nay.

Bác không muốn đề cập tới cái chủ đề thời trang “hở hang” này vì có quá nhiều người đã nhận diện được các loại mốt tân tiến, các kiểu quần áo “gió chưa thổi đã thấy mát” mà các cô gái thường mặc. Ngày xưa, đố tìm đâu ra kiểu quần áo thiếu vải này. Nếu có tìm ra mà trót mặc thì chắc các cụ cũng cắt tóc, bôi vôi, đuổi ra khỏi nhà. Thế mà bây giờ, nhìn con gái ra đường, tung tăng, trơ tráo, ưỡn trước, cong sau, kéo trên, hở dưới vô tư như chỗ không người.

Bác không hiểu bố mẹ người yêu cháu giáo dục cô ấy kiểu gì. Cứ cho là xã hội tân tiến thì cũng không thể chiều con cái, để chúng thích ăn mặc thế nào cũng được. Chả nhẽ, bố mẹ cô ta dễ dãi với con mình từ bé, không uốn nắn con gái phải đoan trang, thuỳ mị, kín đáo thanh lịch hay sao? Có lẽ họ chưa bao giờ dạy con mình cách ăn mặc thế nào khi ra ngoài đường, đến công ty, qua nhà bạn trai nên cô con gái họ mới vô duyên như thế. Biểu hiện của Yến, người yêu Kiên, là thoải mái quá trớn. Tự do một cách thái quá, có chiều hướng xuất phát từ tính cách thích làm gì thì làm, không cần biết mọi người xung quanh. Quá ích kỷ, trọng bản thân mình.

Bố mẹ Kiên, bác đoán mọi người cũng không hài lòng về cách ăn mặc của Yến, có thể mẹ cháu lấy lời bác ruột để nói hộ lòng mình nhưng bà cũng chưa thấy thỏa mãn đâu. Đặt địa vị bác là mẹ cháu hôm đấy, chắc bác xấu hổ lắm. Bởi ngay trong lần đầu ra mắt họ hàng, cô con dâu tương lai đã ăn mặc kệch kỡm, gây cho mọi người mất cảm tình. Lúc đầu đã không giành được thiện cảm của những người trong gia đình chồng, thử hỏi sẽ ghi điểm về sau kiểu gì.

Bác cũng có con gái, và bác luôn dạy dỗ nó cách ăn mặc, đi đứng ra sao. Dù không can thịêp sâu nhưng bác cũng hướng cho con gái mình theo chiều hướng kín đáo, tế nhị song vẫn đủ sang trọng. Như thế người ngoài chỉ cần nhìn cũng phần nào đánh giá được tư cách con người. Hở hang, đẹp chưa thấy đâu trong khi lời dị nghị thì nhiều, nhân phẩm bị hạ thấp.

Chính vì luôn suy nghĩ như vậy nên bác không chấp nhận một cô bạn gái của con mình giống Yến. Cho dù cô ấy là người yêu của con trai thì bác cũng không ngần ngại gọi vào góp ý thẳng mặt. Nếu cô ta không thay đổi, bác sẽ khuyên con trai nên tìm hiểu cô gái khác. Cứ tưởng tượng, một người vợ ăn mặc “nghèo nàn” như vậy, khi về nhà chồng sẽ có bao điều phiền toái. Cách ăn mặc không kín đáo của cô ta cũng ảnh hưởng tới con cái sau này. Ăn mặc hở hang cũng gắn liền với tính cách. Một người vợ lẳng lơ ra ngoài sẽ đem lại bao rắc rối cho chồng con, gia đình.

Theo quan điểm của bác thì cháu Kiên đang yêu phải một cô gái tự do quá trớn. Với cách ăn mặc lẳng lơ có chủ ý như vậy, rõ ràng đây không phải là mẫu người con gái kín đáo, tế nhị. Cô ấy cũng không phải là người sâu sắc. Có chăng hào nhoáng với vẻ đẹp hình thức chứ nội tâm thì nông cạn, xô bồ. Nếu cháu trọng nhan sắc, có thể chọn cô ta làm vợ. Chấp nhận điều ấy, Kiên phải hi sinh cho cô ấy thật nhiều, phải tôn trọng quyền tự do của cô ấy. Có như vậy, cháu mới có thể khẳng định được hạnh phúc. Còn nếu không chiều được cô ấy, tốt nhất, cháu nên tìm một người con gái khác đoan trang, thùy mị hơn. Cháu Kiên cũng cần xác định, tìm hiểu ý tứ bố mẹ mình về cô người yêu của cháu. Xem các cụ đã hài lòng mặt nào và chưa hài lòng chỗ nào. Sau đó cháu có thể điều chỉnh, xem kết quả đạt đến đâu.

Bác chúc cháu tìm ra cách xử lý tình huống này ổn thoả nhé!

Chia sẻ