BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Cứ mặc "hở" là dễ dãi ư? Nhầm to rồi!

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi khẳng định với các anh rằng có rất nhiều cô gái gợi cảm, có hở đấy, nhưng để được họ nhận lời đi chơi, dù chỉ là một ly café thôi cũng không hề dễ dàng.

Tôi thấy nhiều anh trong này suy nghĩ hồ đồ quá. Ai bảo cứ mặc hở là dễ dãi nào. Có anh lại còn nói chắc nịch rằng: gái mặc hở chỉ để ngắm chứ không phải để yêu. Xin các anh đừng có vơ đũa cả nắm như thế. Các anh chưa gặp cô gái mặc hở nào không dễ dãi không có nghĩa là mọi cô gái mặc hở đều dễ dãi. Chỉ cần còn một cô gái sexy mà đoan trang thôi thì cũng không nên đánh đồng tất cả. Huống chi, tôi khẳng định với các anh rằng có rất nhiều cô gái gợi cảm, có hở đấy, nhưng để được họ nhận lời đi chơi, dù chỉ là một ly café thôi cũng không hề dễ dàng.

Chuyện phô một vài đường cong trên cơ thể có thực sự nghiêm trọng đến thế không khi mà các anh hầu hết đều thích nhìn người khác trong trang phục bikini? Các anh down những tấm hình như thế về laptop, điện thoại, lấy làm hình nền? Các anh nhìn suốt ngày, vậy sao người ta mặc vậy các anh lại chê bai? Khi nào các anh chạm được vào người ta, làm được gì chứng minh là người ta dễ dãi thì hẵng lên tiếng. Đừng nhìn từ xa mà phỏng đoán, mà dè bỉu.

Tôi cũng là một cô gái sexy, và bạn bè tôi hầu hết cũng sexy cả. Chúng tôi gợi cảm mà. Đây đâu phải là thời mà phụ nữ phải ru rú trong nhà nữa? Tôi đẹp tôi hở, có gì là sai? Miễn sao tôi tự tin là được. Chẳng việc gì tôi phải kín cổng cao tường, trong khi ai cũng nhận ra rằng tôi có một body quá ổn. Như thế người ta lại mắc công xì xào thắc mắc rằng tại sao lại như thế, hay tôi có khuyết tật gì? Hay chân tôi xấu không dám mặc váy để khoe, hay tôi xài hàng giả mà không dám mặc áo cổ trễ. Không phải cứ kín đáo mà dễ đâu. Kín đáo bây giờ lại lắm lời xì xào hơn đấy.

Việc ăn mặc sexy đem lại cho tôi khá nhiều ích lợi. Đầu tiên là việc tôi dễ dàng phân biệt được người đàn ông nào đến với tôi là thật lòng, người nào đến chỉ vì nhầm tưởng tôi sexy nên tôi dễ dãi – muốn chiếm đoạt thân xác tôi mà thôi. Với những kiểu đàn ông nhiều ngộ nhận như vậy sẽ bị “out” ngay từ vòng gửi xe đạp. Chỉ cần nhìn ánh mắt anh ta là đủ hiểu anh ta là kiểu người gì, đang nghĩ gì về tôi? Nếu tôi ăn mặc kín đáo, điều này sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn rất nhiều.

Một cuộc hẹn với tôi là không hề đơn giản, không hẳn vì tôi kiêu đâu, nhưng tôi có giá của tôi chứ. Tôi phải chọn người cho mình chứ. Xinh đẹp, thông minh, sành điệu, có một công việc tốt và hàng tá chàng trai dõi theo, tôi đâu phải ngốc mà gật đầu bừa với bất kỳ cái đá long nheo nào? Về độ kiêu và đứng đắn, tôi chẳng thua kém gì mấy cô gái nghiêm túc kín cổng cao tường đâu. Cũng chưa từng có scandal nào về tình cảm, tôi tự tin ở bản thân mình.

Điều cuối cùng tôi muốn nói là, đừng bao giờ khẳng định bất cứ cái gì mà mình không chắc chắn. Bộ quần áo không bao giờ làm nên thầy tu đâu.

Chia sẻ