BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Phụ nữ mặc "mát mẻ", chỉ đàn ông là sướng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Họ trầm trồ trước những cô gái mặc bắt mắt nhưng nếu vợ có mong muốn được mặc như thế thì lập tức họ co lại, tìm cách chê bai.

Chào bạn đọc afamily

Tôi theo dõi cái chủ đề “Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc hở” này từ đầu và chưa bỏ qua bài chia sẻ nào. Thực sự nó đang nói lên một trào lưu ăn mặc của các cô gái hiện đại ngày nay. Tôi thấy việc ăn mặc hở hang không có gì to tát, tôi hoàn toàn đồng ý với nhiều tác giả nữ khi họ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình không hề e dè hay ngại ngùng.

Tôi cũng là cô gái rất chuộng các bộ thời trang phá cách, gây sự chú ý của mọi người. Phần lớn khi tôi diện trang phục, tôi thường bị soi với ánh mắt không lấy gì làm thiện cảm. Tôi nhận được nhiều lời chê bai góp ý. Nếu là cái gì ảnh hưởng, độc hại, tôi sẵn sàng từ bỏ, tiếp thu mọi ý kiến nhưng kỳ thực việc ăn mặc của tôi chẳng có gì xấu mà phải sửa chữa.

Tôi cũng không có ý định viết bài lên diễn đàn nhưng vì một chút tự ái cá nhân nên tôi quyết định nói ra những suy nghĩ của mình về cánh đàn ông, về cách nhìn nhận của họ đối với các cô gái ăn mặc hở hang.

Tôi dám đảm bảo rằng, nếu ông đàn ông nào không có khuyết điểm về giới tính thì mắt họ đều sáng lên khi có một bóng hồng lướt qua. Chỉ là bóng hồng thôi nhé, chưa phải hở hang gì. Đàn ông yêu bằng mắt, họ có bao giờ từ chối nhìn gái đâu, đặc biệt là gái xinh.

Với phụ nữ ăn mặc khêu gợi, nếu quần áo có hở ra cặp giò, cái bụng hay khoảng ngực thì một điều chắc chắn là khi có cơ hội, đàn ông sẽ không hề bỏ qua. Họ cố gắng mục sở thị càng nhiều càng tốt, rồi buông lời xuýt xoa. Khen có, chê có, phê phán, bình phẩm, tưởng tượng thái quá. Đủ cả.

Họ luôn mong muốn được nhìn thấy con gái khêu gợi, yêu cầu con gái phải khêu gợi. Họ sẵn sàng đến vũ trường để được nhìn thấy các cô gái với trang phục nghèo nàn lắc cột hay thoát y. Họ thích vào các quán massage với các cô kỹ thuật viên gần như không mặc gì để tiếp xúc với các điểm nhạy cảm trên cơ thể cô ta. Họ thích đến các quán karaoke, bia ôm để được tay trong tay với các cô tiếp viên không bao giờ biết đến bộ quần áo kín đáo. Họ cũng sẵn sàng qua đêm với cave, những cô gái ăn sương ngoài đường với trang phục thiếu vải hết cỡ.

Đàn ông luôn trầm trồ trước một cô gái có trang phục bắt mắt, họ sẵn sàng dành cho cô gái diện bộ trang phục ấy những lời có cánh, những lời khen ngọt như mía. Họ tung hô người ta biết cách ăn mặc, biết làm đẹp trước mặt vợ mình nhưng nếu vợ có mong muốn được mặc như thế thì lập tức họ co lại, dùng lý do thoái thác hoặc có thể chuyển sang chê bai.

Đàn ông chỉ thích nhìn những cô gái đẹp ăn mặc bốc lửa, những người phụ nữ trang phục hở hang không thuộc quyền sở hữu của họ. Nếu người yêu hay vợ có diện quần áo “hở” một chút là họ làm mình làm mẩy, quát mắng, giận rỗi vô lý.

Đàn ông phản đối phụ nữ ăn mặc thiếu vải, dễ dàng, cẩu thả ở những chỗ đông người nhưng chính họ lại là người ăn mặc thiếu ý thức hơn cả. Họ sẵn sàng cởi trần, quần đùi đến các chỗ công cộng mà chẳng hề ngượng ngùng.

Đàn ông cũng có một thói xấu nữa là rất hay phán xét hàm hồ, lời nói của họ mỗi lúc một kiểu. Trước mặt một người đàn bà đẹp có chút sexy, họ có thể nói người ta là minh tinh vàng bạc nhưng sau đó họ có thể ví người ta với một ả cave. Coi cái trang phục của người ta như một thứ làm nền để mời gọi sự dung tục từ đàn ông.

Thậm chí rất nhiều người đàn ông có thói quen chụp mũ một cách rất thiển cận, nông cạn. Chỉ cần nhìn thấy bất kỳ người con gái ăn mặc hở hang nào là trong đầu họ liên tưởng tới loại gái điếm đứng đường. Họ sẵn sàng đánh giá tư cách cô gái kia ở mức tận cùng của xã hội.

Tôi thấy bất bình khi cánh đàn ông thật ích kỷ, ba phải, đằng nào cũng nói, cũng chê, cũng phê phán nhưng kỳ thực chính họ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc ăn mặc hở hang của các cô gái. Họ vừa được ăn, vừa được nói.

Đàn ông cũng chính là nguyên nhân làm cho nhiều người phụ nữ hình thành thói quen ăn mặc hở hang. Chính họ chứ không phải ai khác cổ súy cho lối ăn mặc thiếu vải của các cô gái bây giờ. Vậy nên có vô lý không khi chính cánh đàn ông trong bụng thì thích nhưng ngoài mặt lại ra điều phản đối.

Nếu tất cả đàn ông đều tẩy chay với phụ nữ ăn mặc hở hang đi thì làm sao chị em còn đất diễn. Tiếc rằng điều đó không xảy ra nên cánh đàn ông ạ, xin các anh hãy công bằng đi cho chị em phụ nữ đỡ thiệt!

Chia sẻ