BÀI GỐC Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

Tôi bị lừa lấy anh chồng bất lực và đã có vợ con

(aFamily)- Sau đám cưới, tôi mới ngỡ ngàng biết được hóa ra anh ta bị bất lực và đã có vợ con ở Sài Gòn...

8 Chia sẻ

Chồng Thu không đáng mặt đàn ông

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ngày tân hôn không gần gũi vợ mà còn dám nói vợ lăng loàn... Anh ta chỉ muốn lấy bạn để làm tấm bình phong che mắt thiên hạ mà thôi.

Thân gởi bạn Hoài Thu

Đọc tâm sự của bạn, mình thấy thật buồn cho bạn. Nhưng Thu ơi, mình nghĩ với một cuộc hôn nhân như vậy bạn không thể hạnh phúc được.

Ngay từ đầu bạn đã bị anh ta lừa gạt vì thể diện của anh ta. Biết mình không thể làm một người chồng bình thường nhưng anh ta vẫn muốn cưới bạn vì muốn bảo vệ danh dự của mình, muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của một người đàn ông thành đạt.

Bên cạnh đó, việc anh ta đã từng có gia đình và có con, bạn cũng không hề hay biết. Mặc dù Thu cũng có phần lỗi khi đồng ý lấy anh ta để quên đi mối tình đầu và theo ý gia đình chứ không vì tình yêu nhưng mình cũng là đàn bà, mình hiểu.

Đôi lúc phụ nữ cần người đàn ông yêu mình hơn mình yêu người đó. Chỉ cần người chồng tốt thì người phụ nữ sẵn sàng đứng sau lưng để tạo một gia đình vững chắcvà hạnh phúc. Nhưng với anh chồng của bạn, mình nghĩ anh ta không đáng mặt là đàn ông.

Ngày tân hôn không gần gũi vợ mà còn dám nói vợ lăng loàn... Anh ta chỉ muốn lấy bạn để làm tấm bình phong che mắt thiên hạ mà thôi. Bạn có nghĩ nếu anh ta không bị tai nạn trở thành bất lực thì liệu vợ chồng anh ta có đổ vỡ không???Anh ta rất ích kỷ và bản thân gia đình Thu cũng vậy. Họ chỉ nghĩ “thể diện gia đình” mà không chịu hiểu và thông cảm cho bạn.

Mình đang sống ở nước ngoài và trên đất nước này, người phụ nữ luôn được bảo vệ tuyệt đối Thu ạ. Trường hợp của bạn, bạn có thể đơn phương ly dị và toà án luôn bảo vệ bạn. Mình không rõ luật pháp ở VN nhưng mình nghĩ trong 4 năm không sống chung, bạn có thể đơn phương nộp đơn xin ly dị.

Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng mình nghĩ bạn cũng còn trẻ. Hãy làm lại từ đầu như chính bạn đã can đảm làm  4 năm nay. Bạn đã độc lập được 1 mình về kinh tế, hãy cố giải quyết xong vụ giấy tờ để còn tìm hạnh phúc riêng cho mình.

Cố gắng lên Thu nhé. Bạn không thể buông xuôi để phó mặc cuộc đời mình bị hủy hoại không đáng như thế. Mình tin bạn sẽ làm được. Chúc vui và may mắn.

 

Chia sẻ