BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Nếu dáng đẹp hơn, tôi sẵn sàng mặc... "thiếu vải"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đàn ông vốn "ham sắc”, “yêu bằng mắt" nên tôi không bao giờ tiếc tiền để tân trang nhan sắc và mua sắm quần áo.

Chào các anh chị và các bạn!

Thời trang luôn là chủ đề tôi ưa thích. Vì vậy tôi rất vui khi diễn đàn đề cập đến lĩnh vực này để tôi được bày tỏ ý kiến của mình.

Tôi luôn muốn là người phụ nữ hấp dẫn trong mắt người khác. Và tôi biết, với đàn ông thì “…trai ham sắc”, “con trai yêu bằng mắt…” Do đó tôi luôn đầu tư chăm sóc cho vẻ ngoài của mình. Tôi không bao giờ tiếc tiền để tân trang nhan sắc và mua sắm quần áo. Và tôi cũng thường xuyên nhận được lời khen ngợi từ những người khác về gu ăn mặc của mình.

Tuy nhiên tôi vẫn lấy làm tiếc vì dáng mình không được đẹp như mong muốn nên nhiều kiểu thích mà không mặc được.  Nếu vòng một của tôi đầy đặn như các cô người mẫu, thỉnh thoảng tôi sẽ mặc áo lụa không bra chẳng hạn để tìm cảm hứng mới cho cuộc sống thêm thi vị. Hoặc nếu chân của tôi dài hơn, tôi thích mặc váy thật ngắn để kích thích trí tưởng tượng của cánh đàn ông.

Dù dáng chưa được chuẩn nhưng tôi luôn tìm cách che khuyết điểm và tôn ưu điểm của mình. May mắn có được vòng 2 nhỏ nhắn, thắt đáy lưng ong nên thỉnh thoảng tôi lại mặc áo ngắn và ôm sát người để khoe khéo. Hoặc tôi cũng thích mặc quần cạp trễ vì vừa khoe được eo nhỏ, vừa làm mông trông đầy đặn hơn mà dáng quần lại rất sexy.

Đôi khi tôi cũng tìm cơ hội để khoe tấm lưng trắng trẻo mịn màng của mình bằng những chiếc váy hở lưng hoặc áo cổ chữ V sâu phía sau. Những lúc đó nhận được ánh mắt liếc trộm của nhiều người khác, tôi cảm thấy rất hứng thú và yêu đời.

Tuy nhiên tôi không bao giờ làm dụng chuyện “show hàng” bởi cái gì nhiều quá cũng hoá nhàm. Bình thường tôi chỉ mặc đơn giản, thoải mái thì lúc khoe mới có giá trị. Tuy thích hở nhưng tôi muốn đó là sự gợi cảm chứ không phải vô duyên, do đó tôi mất khá nhiều công sức để “hở” đẹp.

Xin cảm ơn ban biên tập mục Tâm sự đã mở nhiều chủ đề thú vị. Xin gửi lời chúc sức khoẻ đến tất cả các anh chị và các bạn.

Chia sẻ