BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Gái mặc "hở" chỉ để ngắm, không phải để yêu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Theo quan điểm của cá nhân tôi, những cô gái không còn vẻ đẹp gì khác mới phải đem ngoại hình ra khoe làm vũ khí cuối cùng...

Là thằng con trai nói rằng tôi không thích con gái mặc hở là nói dối. Nói cho cùng, được nhìn bổ mắt như thế mà hoàn toàn free thì ai mà chẳng thích. Mùa hè, chúng tôi còn có một hội chuyên rủ nhau lượn đường, đi đường tha hồ liếc ngang liếc dọc vì toàn những em xinh tươi ăn mặc mát mẻ. Có những em mặc mà cũng như không mặc.
Mùa đông, những tưởng cái hứng thú này của chúng tôi sẽ đành gác lại chờ mùa nóng năm sau thì không ngờ, ngay cả những hôm trời lạnh nhất, tôi vẫn bắt gặp những hình ảnh thật “đẹp”. Áo len vẫn cổ trễ hết mức, mặc đến 3 áo vẫn không có áo nào dài được đên cạp quần. Chiếc khăn mỏng buộc hờ trên cổ, cái gì cần hở vẫn cứ hở ra, phải công nhận là có mấy em thực sự đẹp.

Thực ra, không phải ai hở cũng đẹp. Có những cô mà hở mới nhìn qua thôi cũng đủ đau mắt cau mày khó chịu rồi. Nhưng hở là quyền của họ, mình chỉ thấy hơi xấu hổ cho họ chút vì xấu thế mà không biết đường che đi, lại cứ nghĩ đẹp tốt lắm mà cố tình phô ra. Thôi thì nhìn hay không là quyền của mình, thấy xấu thì mình quay đi, nói tóm lại cái sự mặc hở vẫn có lợi cho cánh đàn ông chúng tôi lắm lắm. Nhưng người hở thì được, mình hở thì đừng hòng.

Người yêu tôi không bao giờ được quyền ăn mặc hở hang như thế. Tôi ngắm của người thì được chứ tuyệt nhiên không bao giờ muốn người ngắm của tôi. Và thực tình, những cô gái sexy ngoài đường kia, tôi nhìn họ, thích là thích về ngoại hình mà thôi, chứ mấy cô đó, có đẹp ngất trời, yêu tôi tôi cũng không bao giờ đáp lại.
 

Những cô gái đó chỉ để nhìn, chứ không phải để yêu. Thậm chí cũng chỉ để nhìn một lần là thôi, nhìn lần thứ hai là chán ngấy. Cái gì cũng phô hết ra ngoài, còn gì mà khám phá nữa đâu. Mà theo quan điểm của cá nhân tôi, những cô gái không còn vẻ đẹp gì khác mới phải đem ngoại hình ra khoe làm vũ khí cuối cùng. Còn những cô gái thực sự hấp dẫn là những người luôn biết quý trọng mình, kín đáo.

Được cái, người yêu tôi cũng khá cùng quan điểm. Cô ấy chẳng bao giờ mặc hở, thậm chí ngay ở nhà cũng chẳng thấy áo hai dây, quần đùi bao giờ. Luôn trang nhã, kín đáo, đôi khi sexy vừa đủ để gợi khao khát và trí tò mò. Mấy thằng bạn tôi, dù khó tính đến mấy cũng không chê được cô ấy nửa lời về trang phục, cách ăn mặc.

Cô ấy có là người như thế tôi mới yêu., chứ nếu cũng sexy khoe hang thì chẳng đời nào tôi tiếp xúc. Con gái với tôi chia làm 3 nhóm: nhóm chỉ để ngắm, nhóm có thể làm bạn và nhóm để yêu. Mấy cô gái hở hang, khoe hang đó chỉ để ngắm mà thôi, còn chẳng dại gì yêu mấy người đó. Nếu có yêu được, mình cũng chỉ là thằng ăn sái mà thôi, chẳng có cô gái nào tử tế trong đám đó cả.
 
Bộ quần áo không làm nên thầy tu, nhưng nó thể hiện phần lớn tính cách con người đó. Tôi không tin có cô gái nào trong những đám ngắn, hở, mỏng đó lại chính chuyên, đoan trang, coi trọng tình yêu.

Một vài lời muốn góp ý với các bạn nữ: Các bạn muốn được người khác tôn trọng, trước tiên phải tự tôn trọng chính mình. Ăn mặc hở hang thì đừng bắt người đời nhìn mình bằng con mắt bình thường, thiện chí và đánh giá cao.

Chia sẻ