BÀI GỐC Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

Tôi xấu hổ vì cô người yêu thích mặc "hở"

(aFamily)- Những bộ đồng phục nhã nhặn hoặc là được cô ấy cất tủ hoặc đem cho để thay vào đó là thứ mốt đua đòi, lố lăng và hợm hĩnh.

32 Chia sẻ

Tôi không thích phụ nữ mặc kín đáo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi thấy những phụ nữ ăn mặc kín đáo trông rất tẻ nhạt. Dường như cuộc sống của họ bình lặng, đều đặn, không có gì mới mẻ.

Chào Kiên!

 

Chắc là tôi và cậu cùng độ tuổi vì tôi cũng đi làm mấy năm và chưa lập gia đình. Công ty tôi làm truyền thông và cũng có nhiều nhân viên. Đa số phái nữ trong công ty tôi mặc đồ công sở và khá kín đáo. Nói chung là cũng đẹp nhưng thật lòng tôi không thích bởi vì trông họ có vẻ cứng nhắc, thiếu hấp dẫn.

 

Tôi thấy những phụ nữ ăn mặc kín đáo trông rất tẻ nhạt. Dường như cuộc sống của họ bình lặng, đều đặn, không có gì mới mẻ. Trông họ có vẻ khó gần, khá nghiêm túc khiến ta cảm thấy không thoải mái và thiếu tự nhiên. Ngược lại những cô gái ăn mặc gợi cảm có vẻ đầy sức sống khiến ta muốn ngắm nhìn, bắt chuyện và khám phá họ.

 

Tôi nghĩ nếu khéo léo thì mặc đồ công sở cũng có thể trông gợi cảm vì tôi đã thấy một số phụ nữ mặc như vậy rồi. Chẳng hạn tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh một cô gái mặc áo sơ mi trắng với juýp ngắn nhưng vẫn hấp dẫn lạ kỳ, khiến tôi tối về thao thức mãi. Áo trắng nhưng bên trong nàng mặc bra đen rất khiêu khích, còn juýp của nàng thì xẻ lệch một bên ngay ở đùi khiến trí tưởng tượng của ta bay bổng. Không thể nói nàng mặc như thế là không lịch sự, ta không thể có hành động gì thiếu đứng đắn dù trông nàng rất lôi cuốn. Giá mà ở công ty tôi có nhiều bạn gái biết mặc như thế thì có phải làm cho cánh đàn ông chúng tôi trở nên hào hứng hơn mỗi khi đến công sở không.

 

Mỗi phụ nữ là một bông hoa mà thượng đế đã ban tặng cho thế giới này. Đã là hoa thì chẳng có loại nào xấu, vấn đề là có biết khoe vẻ đẹp của mình hay không. Tôi luôn ủng hộ phụ nữ trong việc quan tâm đến thời trang và làm đẹp vì điều đó khiến cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Nếu một người có dáng đẹp như bạn gái Kiên mà không biết khoe các đường cong thì thật uổng phí. Vì vậy tôi nghĩ Kiên nên thoáng hơn một tí trong vấn đề này để cả hai cùng thấy dễ chịu.

 

Thời đại bây giờ đã khác xưa rồi, chẳng phải thời phong kiến mà cứ bắt phụ nữ phải ăn mặc kín cổng cao tường. Họ đẹp thì họ có quyền khoe vẻ đẹp của mình. Dù cũng là đàn ông nhưng tôi không ủng hộ những ai chỉ muốn ngắm phụ nữ khác, còn vợ/bạn gái của mình thì giữ bo bo, không cho họ ăn mặc gợi cảm sợ người khác nhìn mất. Nếu có khả năng thì giữ người đẹp của mình bằng bản lĩnh riêng chứ đừng cấm đoán, bắt họ phải sống theo mình, nhất là trong chuyện ăn mặc. Chúc cho mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ.

Chia sẻ