BÀI GỐC Bao giờ mới hết cô đơn?

Bao giờ mới hết cô đơn?

(aFamily)- Lại một ngày đặc biệt nữa trôi đi trong lẻ loi, trống vắng. Nén một tiếng thở dài đang trực trào ra. Năm nay valentine vào mồng 1 tết, chẳng nhẽ lại thêm một ngày vô nghĩa?

101 Chia sẻ

Tuy cao 1m48 nhưng tôi tự tin vì vòng 1 sexy và khuôn mặt baby

,
Chia sẻ

(aFamily)- Ai chả có điểm mạnh điểm yếu, căn bản là mình phải phát huy được điểm mạnh của ngoại hình thôi ạ.

Gửi anh ALONE trong bài viết “Bao giờ mới hết cô đơn”,

Em sinh năm 86 nghĩa là cũng hơi cứng tuổi rồi nhưng chưa lấy chồng vì em đang đi học. Đọc câu chuyện của anh làm em nhớ lại hình ảnh của mình trước đây, em cũng lâm vào hòan cảnh cô đơn, ế ẩm đấy ạ, he he.

Lúc đó em nhút nhát lắm, lúc nào cũng khép nép, rụt rè do không tự tin với ngoại hình của mình. Em cao 1m 48 (quá lùn), mặt mũi thì không đẹp khủng khiếp như mấy cô trên mạng hay 9x này nọ. Nhưng càng lớn em càng hiểu ra là chẳng việc gì phải sợ sệt, tự ti về ngoại hình cả. Ai chả có điểm mạnh điểm yếu, căn bản là mình phải phát huy được điểm mạnh của ngoại hình thôi ạ.

Tuy em thấp bé nhưng vòng 1 khá sexy nên em cũng ăn mặc khá quyến rũ (quyến rũ không phải là khoe hết ra đâu nhé, nhưng có những cái nhìn kín đáo mà vẫn sexy đấy ạ). Em hay mặc váy (kẻ thù của em chính là cái quần, em chỉ mặc quần jean khi nào dưới âm 25 độ thôi ạ vì mặc quần thấy chân ngắn tí). Em mua mỹ phẩm học trang điểm theo thời tiết, theo quần áo, theo mùa vụ. Em làm mới mình hàng ngày.

Em có 1 ưu điểm nhỏ nữa là mặt cũng baby nên em thấy cũng dễ lừa người khác lắm. Cả người em là 1 sự đối lập chỗ sexy chỗ baby nhưng em thích thế he he.

Mặt khác em đọc nhiều sách để vốn hiểu biết của mình thêm phong phú, em cũng khá hài hước, em chú ý lắng nghe người khác nói chuyện, gợi cho họ kể về mình, vì theo em đàn ông cũng khoái được người khác chăm chú lắng nghe lắm. Em quên đi việc mình chỉ cao có 1m48 và đang phải ngự trên đôi giầy 11 cm để người ta không tưởng nhầm là trẻ cấp 2 đi lạc. Thay vào đó, em nghĩ đến những ưu điểm của mình để tự tin để nở nụ cười, để tự tìm lấy 1 nửa của mình chứ không ngồi 1 chỗ chờ đợi.

Mỗi người mỗi cách, chúc anh sớm tìm được hạnh phúc, em có để lại địa chỉ email nên nếu có tin vui là phải khao em liền đó nha.he he

bluecandy_1986@yahoo.com

Chia sẻ