BÀI GỐC Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

Em muốn giữ nhưng người yêu cứ đòi làm "chuyện ấy"

(aFamily)- Em biết khi có nhu cầu trong "chuyện ấy", đàn ông sẽ thực hiện bằng được. Nhất định trong chuyến đi chơi Tết dương tới, anh ấy sẽ đòi. Em phải từ chối thế nào đây?

69 Chia sẻ

Anh người yêu đang nghĩ em dễ dãi đấy, Micong ạ

,
Chia sẻ

(aFamily)- biết anh ta đang nghĩ gì về em không? Anh ta đang cười thầm đắc thắng, nghĩ mình sắp đến đích và cho rằng em là cô gái dễ dãi đó.

Micong thân!

Anh là độc giả thường xuyên của mục này. Đợt này công việc quá bận rộn nên anh không có thời gian viết chia sẻ nhiều cho mọi người. Nhưng đọc được câu chuyện của em, anh đã gác mọi chuyện lại, vội vàng viết gửi em mấy dòng này, mong em sớm đọc được. Đã quá nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin phải trả giá đắt, vậy mà em vẫn khờ khạo không thấy sao?

Trên cương vị là đàn ông, anh hiểu suy nghĩ và tâm lý của đàn ông. Em biết anh ta đang nghĩ gì về em không? Anh ta đang cười thầm đắc thắng, nghĩ mình sắp đến đích và cho rằng em là cô gái dễ dãi đó. Bằng việc cả nể, không cương quyết, em đang dần đánh mất giá trị của mình trong mắt bạn trai. Em tin không? Chỉ cần đạt được em anh ta sẽ bỏ em không thương tiếc. Chỉ để thỏa mãn, chỉ để lợi dụng thì cô gái nào cũng được, nhưng để yêu lâu dài, để lấy làm vợ thì đều có “tiêu chuẩn” riêng của nó em ạ.

Ngay từ đầu, việc em đồng ý đi chơi quá 12h với người yêu đã là một sai lầm. Em nên nhớ trong tình yêu cũng cần những nguyên tắc, và những nguyên tắc này cần được tôn trọng tối đa trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Nếu không tôn trọng chúng, em sẽ rất dễ sa ngã, và sự sa ngã này là không thể cứu vãn được. Đã tặc lưỡi đi chơi được một lần, lần sau cái tặc lưỡi sẽ càn đơn giản và nhẹ nhàng hơn. Em “dễ tính” quá Micong à.

Em càng sai hơn khi đồng ý vào nhà nghỉ với người yêu. Đừng nói với anh là em ngây thơ đến mức không biết người ta làm gì nhau trong nhà nghỉ. Chẳng có ai vào nhà nghỉ chỉ để tỉ tê tâm sự đâu. Việc đó làm ở các quán café, công viên là quá ổn rồi, việc gì phải mạo hiểm danh dự với bao nguy cơ gặp người quen, thậm chí cả việc lãng phí để vào nhà nghỉ? Vậy mà em vẫn đồng ý vào là sao? Em quá tin tưởng người yêu hay bản thân em cũng đang buông lỏng bản thân mình?

Đêm Noel có thể anh ta chưa làm gì được em, nhưng như thế không có nghĩa rằng anh ta nghĩ em nghiêm túc và “khó chinh phục”. Việc đồng ý vào nhà nghỉ đã thể hiện sự dễ dãi của em rồi. Và người yêu em đang rất trông chờ vào chuyến đi Sapa này. Trong suy nghĩ của anh ta, “quả ngọt đã cầm tay” rồi em biết không? Thậm chí, rất có thể, việc đi Sapa cùng bạn anh ta chỉ là chuyện được dựng lên để em yên tâm mà thôi. Khi vé được được book, phòng đã được đặt thì việc bạn anh ta bận không đi được cũng không thành vấn đề.

Nếu thực sự muốn “giữ” em cần tỉnh táo, cương quyết hơn, tự đặt ra cho mình những nguyên tắc và luôn trọng chúng. Người yêu đòi hỏi là việc của người yêu, của em em giữ, hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí và bản lĩnh của em mà thôi. Đừng đi vào lối mòn của rất nhiều cô gái dại dột trước em. Tương lai hạnh phúc em là do em tự định đoạt lấy.

Chia sẻ