BÀI GỐC Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

Tôi có nên bỏ cô vợ vô sinh?

(aFamily)- Không chỉ vợ chồng tôi mà cả bố mẹ tôi đều mong sớm có cháu bế. Vậy mà vợ tôi lại bị thủng dạ con nên đến cả thụ tinh nhân tạo cũng không được nữa...

31 Chia sẻ

Trước khi làm bố, anh Tùng cần phải làm người đã

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh Tùng à, anh không nói rõ nhưng nếu tôi không nhầm thì người đưa chị ấy đi phá thai là anh.

Gửi anh Tùng và tất cả mọi người! 

Theo dõi chủ đề này đã lâu, nghĩ rất nhiều tôi mới dám viết những dòng này. Tôi đã đọc rất kỹ nỗi lòng của anh Tùng, cũng như đọc đi đọc lại bài viết dài của anh P. A. Châu. Tôi đã định không nói, vì dẫu sao tôi cũng chỉ là thằng con trai chưa vợ, mà như anh Châu nói thì chẳng thể hiểu nổi những xúc cảm mà anh Tùng hay anh ấy đã trải qua và những lời tôi nói cũng chỉ là “những lời rao giảng đạo đức rỗng tuếch”. Nhưng tôi không cầm lòng mình được, tôi thấy mình cần phải nói ra, để mong rằng anh Tùng trước khi quyết định hãy suy xét cho kỹ. 

Đúng là anh có quyền được làm bố, đó là quyền thiêng liêng nhất của mỗi người đàn ông sinh ra trên cuộc đời này, tôi không phủ nhận. Và ai cũng có khát khao ấy, mọi cố gắng, công danh, sự nghiệp, tiền tài, địa vị, nhà cửa cũng chẳng để làm gì nếu như không có một đứa con để thừa hưởng. Một người có thành đạt đến mấy nhưng không có gia đình trọn vẹn cũng chỉ là thành đạt một nửa mà thôi. Điều ấy tôi hiểu, nhưng đâu phải người ta không cho anh quyền được làm bố, là anh đã từ chối trước, là anh đã phủ nhận quyền đó của mình. 

Anh hãy nhớ lại xem, có phải chị Vân đã khóc rất nhiều, đã van xin anh giữ lại đứa con. Chị ấy không đủ dũng cảm để làm mẹ một mình nên phải theo anh, cũng có thể vì chị ấy quá yêu, không muốn con đường anh đi gặp bất cứ trở ngại gì nên đành mang tiếng độc ác nhẫn tâm, nên đành dùng cả cuộc đời mình để giày vò, để tự sỉ vả thân mình chứ quyết không làm khó anh. Đổi lại anh đối với chị ấy như thế nào? Anh muốn bỏ chị ấy khi chị ấy không thể lần thứ hai có con với anh ư?  

Anh Tùng à, anh không nói rõ nhưng nếu tôi không nhầm thì người đưa chị ấy đi phá thai là anh. Chính anh đã chọn lựa cái trung tâm không đảm bảo ấy, để đến nỗi chị ấy vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ. Thế mà giờ đây anh cư xử như thể chị ấy có thai với người nào khác, phá đi rồi đến nông nỗi này, như thể chị ấy mắc nợ anh nhiều lắm. Thưa anh, người mắc nợ chính là anh, người dùng cả cuộc đời này để trả nợ và cầu xin sự tha thứ chính là anh đấy, không phải chị ấy đâu. 

Muốn được làm bố, điều đó không hề sai, rất chính đáng và đúng đắn là đằng khác. Nhưng có bao giờ anh Tùng hay anh Châu nghĩ rằng trước khi làm bố người ta cần làm một con người đã. Cần phải sống có tình, có nghĩa, biết trước biết sau, không ăn cháo đá bát, không tham vàng bỏ ngãi anh à. Làm bố làm gì khi bản thân chỉ là một con người tồi tệ, rất tồi tệ. Đứa con có cần một người bố như thế không hả các anh? 

Một người có tình là người sẽ biết nâng niu trân trọng tình yêu bền vững của mình, là người biết thương lấy người vợ đang phải chịu bao nhiêu bất hạnh khổ đau. Người có nghĩa là người không bỏ người đã hi sinh vì mình trong khi người đó đang tuyệt vọng. Người biết trước, biết sau là người không phủ nhận quá khứ, không cố tình lãng quên những việc làm của mình. Cần phải đối diện với sự thật rằng chính anh là người đã gây ra tình cảnh này, anh Tùng ạ. 

Dù cho chị Vân không thể sinh con, anh cũng tuyệt đối không được bỏ chị ấy, hãy yêu thương, chăm sóc vì suốt đời này anh đền không hết tội. Muốn có con, hãy tìm xin một đứa con nuôi để cùng chị ấy chăm sóc nó. Quyền làm bố, bao gồm cả quyền làm bố nuôi nữa anh ạ. Và nếu anh yêu thương nó như con đẻ, nó cũng sẽ coi anh là bố đẻ của nó. Đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình.

Chia sẻ