BÀI GỐC Bế tắc với cái thai trong bụng

Bế tắc với cái thai trong bụng

(aFamily)- "Cô chưa gặp trường hợp nào mà khát vọng sống của thai nhi lớn như vậy. Lấy ra cả mấy chục phút mà tim thai vẫn đập”...

35 Chia sẻ

Anh thấy có con thích lắm đấy, đừng phá thai em à!

,
Chia sẻ

(aFamly)- Em đừng trông chờ gì ở người đàn ông này nữa. Nếu em và gia đình em cố ép, có thể hắn cũng cưới, nhưng tương lai sẽ không ra làm sao.

TTB thân mến! 

Anh hiểu tình cảnh của em, B ạ. Giờ đây em đang hoàn toàn mấy phương hướng và điểm tựa. Gọn gàng và đơn giản nhất là vẫn là phá thai đúng không em? Nhưng phá thai thì có quá nhiều hệ lụy, bao nhiêu tấm gương tày liếp rồi. Đến các cơ sở y tế uy tín thì cũng không có gì đảm bảo được chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra bình thường. Huống hồ cái thai cũng đã lớn, xác suất ngày càng cao hơn… Nhưng điểu đáng sợ nhất có lẽ là phải quyết định sự sống và cái chết cho giọt máu trong bụng mình, anh biết em khó khăn, bản thân anh là người ngoài cũng chẳng thể quyết định nổi. 

Chưa có gia đình nên cũng chưa có con, bản thân anh cũng không hiểu được thật sự làm bố, làm mẹ là như thế nào. Nhưng ngày xưa tôi ngại trẻ con lắm, trẻ con mè nheo, quấy khóc, ăn cũng khó, bế cũng khó, vệ sinh cũng khó. Ấy vậy mà từ ngày chị gái sinh cháu, anh thấy yêu nó điên cuồng em ạ. Đi làm về là anh chạy ngay vào phòng bế cháu, không nề hà việc cho cháu ăn, bế cháu ngủ, thậm chí cả thay bỉm, rửa đít cho cháu anh cũng làm, trong khi tôi là đàn ông.
 
Những việc ấy anh làm hoàn toàn tự nguyên không cần ai nhờ vả. Bao nhiêu vất vả, mệt nhọc của một ngày làm việc dài chỉ cần một nụ cười của đứa trẻ là tiêu tan hết. Đi đâu anh cũng nhớ cháu, tháng nào cũng bỏ tiền lương sắm đồ cho cháu. Anh tự hỏi liệu rằng khi mình có con, mình còn có thể yêu thương nhiều đến đâu nữa? Chắc anh có thể hi sinh tất cả vì con. Anh nghĩ em cũng có thể làm thế. 

Khi mình đã sẵn sàng hi sinh tất cả, thì tiếc gì vài lời dị nghị bàn ra tán vào, tiếc gì sự vất vả, khổ sở, tiếc gì cả tương lai trước mắt. Mọi thứ sẽ đâu vào đấy, đến một ngày tất cả sẽ ổn, em sẽ lại có thể đi học trở lại, sẽ có gia đình yên ấm. Ông trời không phụ lòng người, miễn sao họ thực sự quyết tâm, thực sự cố gắng. 

Con cái là tài sản quý nhất của mỗi người, em ạ. Nếu chưa thể quyết định em hãy thử cân đong xem: một bên là tương lai ổn định, có chồng, có gia đình, nhưng có khả năng không có con và suốt đời dằn vặt và một bên là một tương lai bấp bênh hơn, có con, khả năng có gia đình rất cao và nếu có chỉ là tiếc nuối chứ không dằn vặt. Nếu là anh, anh sẽ chọn điều thứ 2, rõ ràng nó “lời” hơn mà em. 

Nhưng người yêu thì em nên bỏ, không nên níu giữ một con người như thế. Hắn ta đã từ chối con của mình, em còn tiếc hắn làm gì nữa. Nếu thật sự cần em, cần con, thật sự nghĩ cho em (ít nhất là thể bởi vì giờ con chưa thành hình nên tình cảm cũng chưa rõ ràng được) thì hắn đã thuyết phục được bố mẹ. Chỉ lo hắn không xót con chứ đời nào ông bà không xót cháu. Hơn nữa, bố mẹ hắn khó khăn thì có liên quan gì đâu. Đám cưới tổ chức gọn nhẹ thì tiền mừng cũng đủ bù các khoản chi. Hắn tự đi làm nuôi vợ con, đâu có xin bố mẹ mà cần quan tâm chuyện ấy.  

Không hề xót xa, không hề thương cảm nên hắn ta mới có thể ngày nào cũng bắt em đi phá thai. Hắn đi uống rượu không phải vì bất lực đâu em mà vì hắn chán nản hoàn cảnh mình, tự nhiên vướng vào rắc rối mà thôi. Em đừng trông chờ gì ở người đàn ông này nữa. Nếu em và gia đình em cố ép, có thể hắn cũng cưới, nhưng tương lai sẽ không ra làm sao. Rồi em sẽ khổ cả đời, khổ hơn làm mẹ đơn thân rất nhiều đó.  

Anh mong em bình tâm và vượt qua thử thách này. Nhanh lắm, chẳng mấy mà hết 9 tháng 10 ngày đâu. Đứa bé ra đời sẽ là động lực sống lớn nhất. Cố lên em gái, mọi người luôn ở bên em.

Chia sẻ