BÀI GỐC Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

Mảnh đất ấy, tôi có nên đứng tên chồng?

(aFamily)- Mảnh đất ấy do một mình tôi chạy đi vay khắp nơi để mua. Giờ chuẩn bị làm giấy tờ sang tên đất, bố chồng hỏi đứng tên hai vợ chồng hay chỉ mình chồng?

13 Chia sẻ

Chị Hường tuyệt đối không mua nhà lúc này

,
Chia sẻ

(aFamily)- Nếu mẹ chồng và chồng tệ như lời chị kể thì chị tuyệt đối đừng mua nhà lúc này.

Gửi chị Thu Hường, tác giả bài viết “Tôi có nên mua nhà lúc này khi không còn yêu chồng?”,

Chị Hường thân mến,

Cuộc sống quả thật là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Sáng nay em mới Comment về bài của chị Hương, chiều ghé vào đây lại thấy tâm sự của chị. (Em ngày nào cũng vào diễn đàn này mà, bất kỳ lúc nào free time).

Nếu mọi thứ quả thực như những gì chị kể thì em chân thành khuyên chị không nên mua nhà lúc này. Em không bàn nhiều về chồng chị. Cái này không chứng kiến tận mắt em cũng đã cảm thấy hơi buồn rồi. Tuy nhiên chị cho hỏi thật nhé, chị có cư xử " hư" với mẹ anh không ạ? Hay chị tâm sự những cái chị không thích về mẹ với anh? Nếu như thế thì chị phạm sai lầm và có khi đó là một phần nguyên nhân để anh "khác" đi như chị nói.

Còn mẹ chồng khi chị sinh, bà chỉ vào được một ít thời gian rồi muốn về vì đồng ruộng... thì cái đó đôi khi cũng thật chị ạ vì người già thường hay như thế, ngay cả mẹ em cũng vậy mà. Nhà em không làm nông, nhưng cứ mỗi khi vợ chồng em đón mẹ lên chơi thì vừa lên được một lúc là bảo mẹ về để cho con gà ăn không nó đói (đúng 1 con gà duy nhất chị ạ). Em vừa bật cười vừa bực vì mẹ chưa lên đã muốn về hì nhưng mà em biết, mẹ cũng như một vài người già khác ở quê nhà, bao giờ cũng thích về nhà mình đó. Nên chị đừng suy nghĩ nhiều về chuyện đó nhé.

Còn chồng chị, anh ấy không những trở nên vũ phu mà lương bổng chẳng bao giờ đưa chị một đồng thì cũng thật vô trách nhiệm. Nhưng không biết có nguyên nhân gì nữa chăng? Chị cố gắng tìm hiểu kỹ hơn, cố gắng cho mình thời gian tìm hiểu vì sao chị nhé! Song nếu mọi thứ cứ mãi trượt trên dốc dài, anh càng tệ hơn, còn đánh đập và chị cũng chẳng còn chút tình cảm nào nữa thì chị cũng cần dứt khoát và nói cho ba mẹ hai bên gia đình biết. Đừng có âm thầm chịu đựng rồi có ngày lại chết trong sự chịu đựng đó. Em cảm thấy anh ta còn gia trưởng nữa, con cái là trách nhiệm chung không nên đổ lỗi cho vợ hay cho chồng.

Một người chồng như thế chị mà đi mua nhà cửa lúc này lại thêm phiền phức. Dù ba mẹ đẻ chị bỏ ra mua nhưng rồi lại của ông này bà nọ mệt lắm chị ạ! Chị không nên để ba mẹ bỏ ra khoản tiền lớn như thế cho chị mua nhà khi mà cuộc sống vợ chồng anh chị đang có "vấn đề", và nếu chị có đồng nào của mình thì nên nhờ ba mẹ chị cất (gửi ngân hàng tên ba mẹ).

Bây giờ ngoài đồng lương đó, chị đừng nên để cho chồng biết chị có gì hay ba mẹ cho gì cả vì anh ấy lúc này chưa đáng để chị chia sẻ về những vấn đề vật chất ấy bởi biết đâu nghe được lại thêm ỷ lại.

Vậy chị nha, nhất định chị không mua nhà nghe chưa.hi hi. Chúc chị và cháu mạnh khỏe nha!

Chia sẻ