BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Chị hàng xóm cực xinh nhưng lấy chồng... chẳng ra gì

,
Chia sẻ

(aFamily)- Gần nhà tôi có một chị xinh lắm lại ngoan hiền nhưng rất giống bạn cái tính chọn chồng nên lấy phải anh nhà giàu nhưng suốt ngày cờ bạc, đánh đập....

Chào bạn!

Có lẽ bạn sẽ không vui khi đọc bài chia sẻ này của tôi nhưng dù sao tôi cũng muốn nói khách quan và đúng theo suy nghĩ của mình.

Thú thật đọc bài viết của bạn, tôi thấy bạn là người đáng trách lắm. Thật đấy! Tôi cũng là phụ nữ nên không phải tôi nói phiến diện hay thiên vị. Tôi hiểu cuộc sống làm dâu là vất vả. Chồng tôi cũng là một người xuất thân từ gia đình nông dân cơ cực và tất nhiên hiện tại cuộc sống của chúng tôi cũng khó khăn. Nhưng tôi lấy anh không phải vì không biết điều đó mà có lẽ chính vì tôi hiểu hết những nỗi vất vả của anh ấy khi còn là sinh viên, học sinh nên tôi đã chọn anh!

Tôi thấy bạn hơi đề cao vật chất, hay nói đúng hơn đó là chỉ tiêu để bạn đi đến hôn nhân? Tôi giả thiết thế này nhá, nếu bạn không thấy ngôi nhà cao, tiện nghi đầy đủ ngay trung tâm thì sao?  Chắc chắn bạn không lấy anh ấy (chồng của bạn hiện tại).

Trong cuộc sống xã hội hiện tại, vật chất đóng vai trò rất lớn nhưng nó không phải là tất cả. Có lẽ với câu nói ấy của tôi, bạn cho là sáo rỗng nhưng mà tôi nghĩ vậy đấy. Có một thứ mà cho dù ở xã hội nào, thời đại nào cũng không bao giờ bị coi nhẹ đó là TÌNH NGƯỜI bạn ạ! Nếu đem vật chất để cân đo, đong đếm, để chọn lựa thì kết quả cũng là sự đong đếm mà thôi.

Ở gần nhà tôi có một chị xinh lắm, cực xinh, ngoan hiền nhưng rất giống bạn cái tính chọn chồng. Kết quả, chị ấy lấy anh con trai nhà giàu nhưng suốt ngày cờ bạc, đánh đập.... Nhưng ở đây tôi thấy chồng bạn đâu có tỏ gì vũ phu, thậm chí có vẻ hiền nữa.

Bố mẹ chồng bạn thì sao? Trong mắt bạn, họ đáng trách hết vì họ NGHÈO à, vì họ không phải là chủ ngôi nhà to, vì họ chỉ có mảnh đất nhỏ ngôi nhà xấu ở nông thôn ư? Chú em chồng bạn bị bạn kinh tởm vì anh ấy mang căn bệnh xã hội à? Nếu ai cũng như bạn thì chẳng bao giờ có cái gì gọi là nối vòng tay lớn, là cảm thông, là giúp đỡ, là động viên...

Ai ở trong cái  "khổ" cũng cần sự cảm thông chia sẻ. Bạn "khổ" vì kết hôn xong mới phát hiện ra mọi thứ của gia đình chồng không như ý thì bạn cũng cần tâm sự, cần sự chia sẻ. Bố mẹ chồng, em và chồng bạn cũng thế - rất cần rất cần sự đồng cảm và chia sẻ đó bạn  ạ!

Là con dâu, là chị, là vợ, bạn nên độ lượng và nhẫn nại chút chứ, bạn nên dùng tình người để hiểu hết được nỗi đau của mọi người có như thế mới là cách tốt nhất. Nghèo không phải là tôi đâu bạn ạ!

Bạn trách sao mọi người giấu bạn? Thế bạn đã nghĩ tại sao mình lại bị như thế không? Tại bạn chứ chẳng tại ai cả, tại bạn chỉ toàn nhìn lên mà không nhìn xuống nên mới thế!

Tôi biết bạn đã kỳ vọng về một cuộc sống trải đầy hoa hồng, nay lại thấy trải toàn cát nên bạn ngột ngạt. Nhưng bạn sẽ thấy được niềm hạnh phúc và thanh thản nếu bạn sống rộng lòng, đồng cảm mà. Hãy đừng than trách mà hãy dành thời gian đó để gần gũi hơn với mọi người bạn nhé!

Em chồng bạn - cậu ấy bị HIV, xã hội còn kêu gọi hòa đồng huống gì là bạn - chị dâu -người nhà. Cậu ấy cũng đáng thương lắm rồi, đau khổ bất hạnh lắm rồi nên nếu có thể giúp được gì thì giúp, nếu không thì xin đừng khinh rẻ lạnh lùng với những người như thế mà tội nghiệp bạn ạ!

Mẹ chồng bạn cũng hiền lành... - dặn bạn cẩn thẩn khi tiếp xúc với chú. Bà cũng cần thêm một người phụ nữ để giãi bày tâm trạng... Chồng bạn cũng không có gì là tồi tệ nếu như bạn gạt đi cái nhìn vật chất to đùng kia.

Nhiều lắm cái muốn nói nhưng tóm lại tôi chỉ mong rằng bạn biết chấp nhận và sống hy sinh nữa thì cuộc sống không tồi đâu bạn ạ! Họ còn hơn gấp trăm lần về sống trong một gia đình giàu có mà hôm nay Bà già mắng, mai Chồng xỉn, mốt đi với Bồ... Họ nghèo khó thì mình càng dễ sống, giản dị mộc mạc và chân tình. Còn chú em chồng bạn - cậu ấy cũng không sống được mãi nên đừng hắt hủi, coi rẻ sau này lại thấy ân hận thì muộn rồi.

Giờ điều theo tôi mà bạn nên làm là sống hòa đồng, đồng cam cộng khổ với chồng, thỉnh thoảng dành những khoảng thời gian nhỏ để an ủi động viên mẹ chồng chứ đừng ngồi than vãn hay bực bội khi mọi thứ không được như ý mình.

Chia sẻ