BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Vì ghen tuông, chồng bắt tôi chuyển chỗ làm

,
Chia sẻ

(aFamily)- Anh sợ tôi và Phương cứ gặp nhau rồi kỷ niệm cũ ùa về, đến lúc nào đó không kiềm chế được lại đến với nhau.

Tôi lấy chồng đã hơn 3 năm rồi. Chồng tôi là một người đàn ông tốt nhưng mỗi tội có tính hay ghen. Anh ấy tên là Thìn. Anh ấy rất yêu tôi. Chính điều đó đã lay động trái tim tôi mặc dù khi lấy nhau thực sự tôi không yêu chồng mình.

 

Trước khi lấy chồng tôi có một mối tình khá sâu đậm với Phương, người đàn ông đầu đời của tôi. Hồi đó, tôi và Phương rất gắn bó với nhau, như một cặp vợ chồng. Thời gian sau Phương giành được một học bổng du học ở Anh 4 năm và ra đi. Hơn một năm chờ đợi, cuối cùng tôi bỏ cuộc và chấp nhận lời cầu hôn của Thìn.

 

Thìn là hàng xóm nhà tôi, biết rõ chuyện tình của tôi và Phương. Khi lấy anh, tôi cũng không còn là con gái nữa. Biết như vậy là thiệt thòi cho anh nên tôi cố bù đắp cho anh bằng cách này hay cách khác. Nói chung hai vợ chồng tôi có cuộc sống khá yên ấm.

 

Rắc rối đến khi một chuyện bất ngờ xảy ra. Sau khi đi du học, bây giờ Phương lại về làm cùng chỗ tôi, một công ty xuất nhập khẩu. Khi biết chuyện này chồng tôi rất ghen. Anh lo sợ “tình cũ không rủ cũng tới”, nhất là vì trước đây tôi và Phương chia tay nhau chỉ vì cách trở địa lý.

 

Quả thật khi gặp lại Phương trong lòng tôi cũng có chút xao xuyến. Phương dường như vẫn quyến luyến tôi. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi thương yêu chồng mình và không muốn làm anh đau khổ. Anh đã quá tốt với tôi, vì vậy tôi quyết sẽ quên hẳn mối tình xưa.

 

Tuy nhiên chồng tôi lại không tin như vậy. Anh muốn tôi chuyển chỗ làm để tránh gặp Phương hàng ngày. Tôi đã thuyết phục anh rằng, phải khó khăn lắm tôi mới xây dựng được một vị trí khá tốt ở công ty này. Nếu ra đi tôi phải làm lại từ đầu. Mặc dù vậy chồng tôi vẫn nhất định không thay đổi ý muốn. Tôi đoán rằng chắc vì anh sợ tôi và Phương cứ gặp nhau rồi kỷ niệm cũ ùa về, đến lúc nào đó không kiềm chế được lại đến với nhau. Nhưng tôi biết rõ bản thân mình, tôi sẽ không bao giờ quan hệ với người đàn ông khác ngoài chồng, trừ khi chúng tôi ly hôn. Mà đương nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

 

Tôi không muốn vì chuyện tình dĩ vãng mà phải bỏ chỗ làm. Chỉ có điều chồng tôi quá ghen tuông và cố chấp mà làm khổ tôi. Tôi ước gì anh có thể hiểu và tin tưởng tôi. Nhưng dường như trong trường hợp này đó là điều không thể.

Chia sẻ