BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Sự thiếu khéo léo trong giao tiếp của vợ anh Hải vẫn có thuốc chữa

,
Chia sẻ

(aFamily)- Mặc dù nhiều lần làm chồng phải xấu hổ vì cách cư xử và sự vụng về của mình nhưng chị Tâm vẫn chưa phải là đồ bỏ đi.

Anh Lâm thân mến!

Câu chuyện lãnh đạo anh gặp phải thuộc vấn đề tế nhị, ít đấng mày râu chịu nói ra. Phần vì ngại, phần muốn giấu đi. Mặc dù chưa có gia đình nhưng tôi xin đưa ra quan điểm của mình như một cách giúp anh tham khảo và tránh quan điểm một chiều như anh nói. Tôi nghĩ như thế này:

Hai con người nguyện gắn bó cuộc đời với nhau là cái duyên, cái số trời định. Một ngày nên nghĩa vợ chồng cũng quý hóa vô cùng. Sáu năm trời bên nhau, có đứa con trai năm tuổi xem ra hạnh phúc không phải là ít. Sếp anh tài, có nhiều mối tình nhưng có cô người yêu nào chịu được xa cách hay chỉ có vợ anh ấy bây giờ, người sẵn sàng chấp nhận tất cả. Chứng tỏ chị Tâm rất yêu sếp anh. Đó là điều quan trọng, hôn nhân không có tình yêu thì sớm muộn cũng đổ bể. Chị cũng biết vun vén gia đình, không tiêu pha hoang phí. Một đức tính tốt, tôi nghĩ thế!

Ly dị, ly thân chỉ là hạ sách mà những cặp vợ chồng đã cạn nghĩa, cạn tình mới áp dụng.
Bên cạnh những điều tốt đẹp kể trên thì chị có nhược điểm là người không khéo, cư xử kém trước bạn bè, người thân của chồng khiến anh Hải nhiều lần xấu hổ. Nhược điểm ấy xuất phát từ sự keo kiệt, bủn xỉn không đáng có cũng như một phần từ trình độ văn hóa của chị. Ngoài ra, hành động chị đem con bỏ về nhà mẹ đẻ khi mâu thuẫn với chồng cũng đáng chê trách. Đó là điều không nên chút nào.
 
Tuy nhiên, nói đi phải nói lại, những gì đã thuộc về tính cách thâm căn cố đế của từng người thì dù đến chết người ta cũng khó thay đổi. Tính bủn xỉn của chị Tâm cũng vậy. Anh Hải đừng hi vọng nhiều ở vợ anh có thể bỏ tật xấu này. Phải thông cảm với chị ấy.

Thế gian được vợ hỏng chồng và ngược lại, anh Hải vốn quan hệ rộng, đối nội, đối ngoại rất tốt, được bạn bè kính trọng, quý mến. Vậy nên đòi hỏi người vợ cũng được như anh sẽ rất khó. Nếu được như thế thì cuộc sống quá hoàn hảo và không tỳ vết ư?

Theo tôi, điều anh Hải cần làm bây giờ chính là ngồi lại với vợ, cùng đưa ra ý kiến về vấn đề gặp phải. Anh hãy lắng nghe xem chị Tâm nói lên những gì, chị gặp khó khăn như thế nào trong cách cư xử hàng ngày với các mối quan hệ của chồng, chị mong muốn gì từ chồng, người thân của chồng. Qua đó, anh sẽ nhận ra và giúp chị khắc phục những khó khăn này. Tôi tin khi đã giải tỏa được điều khó nói, vợ anh sẽ thay đổi và cải thiện tình hình tốt lên dù không phải là tất cả.

Anh hãy động viên, giúp vợ tham gia các lớp học về kỹ năng giao tiếp, nữ công gia chánh để chị mở mang kiến thức. Hãy cùng chị tham gia các câu lạc bộ gia đình, gặp gỡ các chuyên gia tư vấn, giúp chị có thể hiểu rõ hơn người chồng cần ở vợ cái gì. Rảnh rỗi, hai vợ chồng cùng vào mạng đọc những diễn đàn trong đó vô vàn các câu chuyện bổ ích, giúp chúng ta nhìn nhận, phòng tránh và xử lý tốt hơn những mâu thuẫn trong cuộc sống. Nếu vợ anh không phải là người bảo thủ, chị chẳng có lý do gì mà không tiếp thu cả.

Anh Hải giúp vợ song cũng cần kiên nhẫn, không thể nóng vội. Anh có thể hạn chế bớt một số cái mà anh thấy mình có thể tự giải quyết được, tránh vợ liên quan vào. Điều ấy tất nhiên cũng giúp anh tránh được sự xấu hổ không cần thiết trong vài tình huống.

Nếu mọi thứ chưa quá tồi tệ, sự cố gắng của hai người sẽ tìm ra tiếng nói chung. Ly dị, ly thân chỉ là hạ sách mà những cặp vợ chồng đã cạn nghĩa, cạn tình mới áp dụng.

Mong rằng những suy nghĩ của tôi sẽ phần nào giúp ích cho anh Hải để gia đình anh ấy sớm trở về với quỹ đạo hạnh phúc như mong muốn.

Chia sẻ