BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

"Mát mặt" vì cô thư ký khéo léo

,
Chia sẻ

(aFamily)- Chuyên môn, năng lực của Linh tôi không nói ở đây bởi đó là điều kiện cần phải có. Khả năng đối nhân xử thế của cô ấy mới khiến tôi hài lòng nhất.

Chào các bạn,

Là đàn ông, tôi không phủ nhận sự tham lam của các đấng mày râu, song trong tình huống này tôi thấy đòi hỏi của cánh đàn ông là hoàn toàn chấp nhận được. Người vợ khéo léo không chỉ làm sang cho chồng mà còn tự mình ghi điểm trước mọi người xung quanh. Quan điểm người vợ làm sang cho chồng, bạn gái làm sang cho người yêu đã được đề cập nhiều nên trong bài này, tôi xin bổ sung trường hợp thư ký làm sếp mở mày, mở mặt để chị em thấy rằng phụ nữ hiện đại bây giờ ngoài đảm việc nhà phải giỏi việc nước nữa.

Linh, cô thư ký của tôi là người như vậy. Ngày tuyển cô ấy vào, tôi không nghĩ mình lại có được một trợ thủ đắc lực đến vậy.

Chuyên môn, năng lực của Linh tôi không nói ở đây bởi đó là điều kiện cần phải có. Khả năng đối nhân xử thế của cô ấy mới khiến tôi hài lòng nhất.

Các cụ có câu “được lời như cởi tấm lòng” hay “chẳng được miếng thịt miếng xôi, cũng được lời nói cho tôi bằng lòng”. Trước đây, một ngày tôi phải trả lời bao cuộc điện thoại, đủ mọi vấn đề khiến tôi bù đầu, bực dọc, thậm chí nóng nảy. Từ ngày có Linh, các cuộc gọi đến tôi một phần được chuyển cho cô ấy nghe. Giọng ngọt ngào, dạ vâng, giao tiếp tốt. Cách đặt vấn đề cũng như từ chối khéo của Linh khiến cho đối tác, khách hàng hay nhân viên đều hài lòng. Nhiều lúc nghe cô ấy trả lời điện thoại bên cạnh mà tôi cũng phải thán phục cấp dưới của mình. Có khách hàng đến công ty làm ầm ĩ đòi gặp giám đốc phàn nàn về việc nhân viên công ty lắp đặt không cẩn thận gây hỏng toàn bộ thiết bị. Vậy mà chỉ sau mấy lời nói của Linh, mọi chuyện ổn thoả. Thời gian sau, vị khách này còn gửi lời cảm ơn và khen ngợi cách xử lý rất thông minh của cô thư ký.

Một lần khác, tôi đi công tác nước ngoài, cụ thân sinh của giám đốc công ty đối tác qua đời. Đám tang tổ chức ở quê mà thông tin thì không được thông báo. Đến khi Linh biết thì đã gần đến giờ an táng. Không ngần ngại, Linh yêu cầu lái xe lên đường ngay. Về đến nơi cũng là lúc mồ yên mả đẹp. Song chiếc vòng hoa của công ty tôi vẫn được Linh đem ra tận nghĩa trang kính viếng và chia sẻ nỗi buồn với gia quyến. Ông giám đốc công ty đối tác xúc động không cầm được nước mắt còn Linh đã giúp tôi thể hiện một nghĩa cử cao đẹp “nghĩa tử là nghĩa tận” trong lòng đối tác dù tôi không hề biết cũng không hề có mặt.

Đối ngoại giỏi là thế, đối nội Linh cũng thể hiện thuyết phục không kém. Tôi đi công tác nhiều, phần vô tâm, phần lu bù công việc nên ít khi để ý được những điều nhỏ nhặt. Cách đây mấy tháng, tôi cùng Linh đi công tác trong Nam. Khi xong việc trở ra, tôi thấy cô ấy xách theo một chiếc làn khá to. Đoán cô này tranh thủ mua đồ nên tôi cười thầm, lắc đầu không hài lòng. Về đến công ty, tôi ngạc nhiên khi thấy Linh lôi ra từ chiếc làn ấy những túi bánh Pía sầu riêng đặc sản làm quà cho các nhân viên kèm theo câu “đây là quà công tác sếp An (tên tôi) bảo chị mua để mọi người thưởng thức, sếp bảo mua nhiều hơn cho mọi người nhưng vì trọng lượng lên máy bay có hạn, mọi người thông cảm nhé”. Cả công ty vỗ tay tán thưởng khiến tôi đỏ mặt vì tự nhiên được xưng công. Tôi càng ngượng hơn khi Linh vào phòng đưa cho tôi một túi quà khác cô ấy mua cho vợ và nhóc con nhà tôi.

Linh có sự bao quát rộng, tôi có cảm tưởng cô ấy hiểu ý từng người trong công ty muốn gì. Từ quá trình làm việc cho tới các hoạt động vui chơi, Linh đều giúp tôi quán xuyến chu đáo. Nhân ngày thành lập công ty, nhân viên nam văn phòng muốn thi đấu giao hữu với nhân viên nam công ty bạn. Trận cầu này đội nào thua thì sẽ phải trả tiền cho buổi liên hoan sau đó. Đội trưởng đội bóng văn phòng sau khi quyên góp xong mọi người thì rất ngại gặp giám đốc xin ủng hộ vật chất. Bản thân tôi không để ý nhưng Linh thì biết. Cô ấy lập tức lấy tiền của bản thân nhưng mang danh tôi để cổ vũ đội bóng. Kết quả đội văn phòng thắng lớn, đội trưởng đội văn phòng gửi email cám ơn tôi rất nhiều vì sự ủng hộ của sếp tạo nên động lực lớn cho anh em hăng hái thi đấu.

Tôi nhìn Linh thì cô ấy mỉm cười “em lại vượt cấp không hỏi ý kiến sếp, nhờ sự khuyến khích của sếp mà đội văn phòng thắng lớn, họ bảo em gửi lời cám ơn anh, họ rất tự hào vì có một giám đốc luôn biết quan tâm tới nhân viên”.

Tôi chỉ biết im lặng, có lẽ em nên làm sếp thay tôi thì đúng hơn. Em quá tuyệt vời, tôi muốn nói lên thật to và cảm ơn em thật nhiều nhưng sao… khó quá!

Chúc cho nhiều nhà quản lý có được một thư ký như tôi đang có!

Chia sẻ