BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Chồng có tác động lớn đến sự khéo léo của vợ

,
Chia sẻ

(aFamily)- Đúng là chị ấy đã cư xử nhiều cái rất quá đáng nhưng anh đã thử nói chuyện, khuyên bảo chị ấy chưa?

Đúng là chị ấy đã cư xử nhiều cái rất quá đáng nhưng anh đã thử nói chuyện, khuyên bảo chị ấy chưa?
Để giải quyết vấn đề này thì tốt nhất cả 2 vợ chồng nên nhìn lại mình và ngồi lại nói chuyện để tìm hưóng giải quyết.

Tôi tuy tuổi đời còn trẻ, mới 24 tuổi, nhưng khi đọc câu chuyện của anh chị, tôi thấy có rất nhiều điểm chưa rõ ràng, thậm chí với cả bản thân anh Hải (người chồng). Hiện tại, anh Hải đã suy nghĩ tới chuyện ly dị với vợ. Tôi thấy anh cũng đâu còn yêu thương gì vợ mà chỉ còn quan tâm tới đứa con trai 5 tuổi trong khi hai người mới lấy nhau được mấy năm.

Đúng là chị ấy ít học, cử xử vụng về nhưng anh đã ngồi lại nói chuyện với chị, khuyên bảo chị, hay nhờ một chị hay một ai đó có ấn tượng tốt với chị nói cho chị cái gì nên cái không chưa? Cứ cho là anh đã làm rồi nhưng anh thật sự đã cố gắng hết mình và coi chị ấy như một người vợ mà anh hết mực yêu thương chưa?

Tình cảm thật sự có rất nhiều quyền năng. Tôi tin chị ấy cũng là 1 phụ nữ đã có chồng, có con thì đối với chị ấy gia đình cũng rất quan trọng không kém gì anh đâu. Tôi thấy sĩ diện đàn ông của anh quá cao và anh vẫn nghĩ cho mình nhiều hơn.

Đúng là chị ấy đã cư xử nhiều cái rất quá đáng nhưng cái gì cũng cần có thời gian, anh hãy nói ra cảm nhận và suy nghĩ mong muốn của anh cho chị ấy hiểu. Tôi tin vào sự khéo léo và sự thành đạt của anh bây giờ sẽ giúp anh chinh phục và giúp chị thay đổi theo chiều hướng tốt hơn.

Chúc anh thành công, mong rằng anh đừng suy nghĩ nóng vội tới việc ly dị. Cách đó là con đường tệ nhất mà mọi người nên tránh.

Chia sẻ