BÀI GỐC Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Tôi bị bẽ mặt vì vợ không biết cư xử

Bất kỳ người đàn ông nào cũng thấy thật hạnh phúc khi được "sang vì vợ" nhưng tôi lại thấy thật sự bị... bẽ mặt vì người vợ của mình.

37 Chia sẻ

Tôi không hợp với bạn bè của chồng

,
Chia sẻ

(aFamily)- Có một khoảng cách khá lớn giữa tôi và bạn bè của chồng. Cái chính là cách sống của tôi và họ quá khác nhau.

Chào anh Tùng Lâm,

 

Tôi đã đọc bài viết của anh về người vợ làm cho chồng bẽ mặt. Tôi không biết mình có nằm trong số đó không bởi vì tôi không thể hoà hợp được với bạn bè của chồng. Tôi rất buồn về điều này. Qua việc bộc bạch nỗi lòng của mình, tôi hy vọng nhận được những lời góp ý của  tất cả các bạn độc giả. Xin cám ơn.

 

Tôi lấy chồng đã gần một năm. Chồng tôi rất yêu vợ nhưng cũng quý bạn bè. Nhóm bạn anh, cả trai cả gái thường xuyên gặp gỡ nhau ăn uống, nhậu nhẹt. Tôi cũng ủng hộ chồng mình thân thiết, vui vẻ với bạn bè.

 

Tôi cũng muốn làm thân với họ và được họ quý mến. Tôi đã cố gắng tỏ ra thân thiện, hoà hợp. Nhưng thật sự vẫn còn tồn tại một khoảng cách khá lớn giữa tôi và bạn bè của chồng. Cái chính là cách sống của tôi và họ quá khác nhau.

 

Tôi là người khá hiền lành. Bạn bè của tôi hầu hết cũng như vậy. Chúng tôi rất tôn trọng nhau và cũng tôn trọng những người khác. Chúng tôi không bao giờ muốn làm tổn thương những người khác.

 

Còn nhóm bạn của chồng tôi, họ là những người sành điệu, ăn to nói lớn, và khá ồn ào. Họ cười đùa rất tự nhiên, con trai con gái có thể ôm nhau thoải mái. Trong đó còn có cô V nói tục rất ghê. Nhưng điều tôi sợ nhất là những nhận xét có vẻ ác ý của họ với người khác. Họ coi thường những người quê mùa, hoặc có cuộc sống kém may mắn hơn mình. Những lúc như vậy tôi thật sự cảm thấy không thể cười vui nổi với họ.

 

Tôi nhận thấy một vài người trong nhóm bạn của chồng có vẻ không thích tôi. Tôi sợ sự có mặt của tôi trong những lần nhóm gặp gỡ sẽ làm họ mất vui. Tôi thật sự không muốn như vậy. Tôi chẳng biết phải làm thế nào bây giờ. Liệu tôi có nên thay đổi bản thân mình để hoà hợp với bạn bè của chồng? Tôi cũng nên ăn to nói lớn, cười đùa cợt nhả như họ chăng? Có cách nào tốt hơn không?

 

Thật sự tôi cảm thấy rất bế tắc.Mong cách bạn hãy cho tôi những lời khuyên để cải thiện mối quan hệ với bạn bè của chồng. Tôi rất cám ơn. Chúc tất cả các bạn luôn có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ